My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Món quà ngày 20/10 của em Minh!!

Món quà ngày 20/10 của em Minh!! magnify
Hè vừa rồi, về nhà, tớ kèm tiếng Anh 2 tháng cho em Minh(bé Phan Huy Minh 13 tuổi, sắp có thêm em bé), con cô Ngọc, người quen của mẹ. Minh học rất thông minh và sáng dạ, là con một nhưng rất ngoan và hiếu thảo!!! Giá mà có nhiều thời gian thì mình đã dạy em nhiều hơn!!!

Sau đây là những tin nhắn rất dễ thương của Minh cho chị Phượng, cảm ơn em nhiều nhé!!! Chị vừa đọc vừa buồn cười, lại vui nữa. Minh là một em nhỏ rất tình cảm và vui vẻ!!! Mời quý vị lắng nghe:::


Tập 1:


Tôi dang song trong thanh pho TUrin. Cho o cua doi bong Juventus o dau?

co dung ko?


Tập 2:

O day cho chelse ko?

Em viet kieu day co chuan ko chi

Cho chi co ho nao bi nem nuoc son do ko? Em xem thoi su tren tivi thay co hoi nem son nhin nhu mau

Chị có lúc nào rỗi thì cho em biết giờ để em còn chat với chị nhé.

ẨM thực ở Turin có nhiều món không không chị?

CÓ nem chua rán không hả chị? (Ôi Minh ơi, chị thèm quá mà không có ai gửi cho chị, huhuhu!!)

Chị đang làm gì đấy?(chị đang thèm món ăn Việt, thèm nem chua, thèm nem tai, thèm bún riêu cua, thèm xôi xéo... nè Minh ơi!!!!)

Ở đó chị nói tiếng Anh hay tiếng Ý?



Tập 3:

Sang bên đó chị có người yêu không?(troài, chị vẫn chưa có người yêu, tự do từ khi mới chào đời - một lần suýt!!)

Chú ấy đẹp trai không?(Oái, chú cơ á? Huhuhu!!!)

Chú ấy biết nói Tiếng Việt không?(Oa oa oa oa!!!)

Chị đã biết tiếng Anh rồi còn nói được cả tiếng Ý nữa, thế chị biết những ngôn ngữ nào nữa?

Ở Ý có học văn học không hả chị?


Giáo viên ở Ý hay khóc nhè không chị?(Hihihi!!!)

Cô giáo em hôm qua khóc nhè đấy

Do mắng mấy đứa nghịch ngợm cố khóc ngay trên lớp

Khi chị nhận được những thư này của em bên đó là mấy giờ rồi

À quên, thế hôm 20 tháng 10 có ai tặng chị quà không?
(Có những lời chúc từ các bạn chị nè, quà thì không có, hic!!! Còn một món quà của Lê LẠC Trung, sẽ có một entry dành riêng cho phi vụ này <"."> !!)

Nếu không có ai em tặng chị điểm 9 Anh văn
( Món quà của em là món quà làm chị vui nhất và cảm động nhất!! Chị cảm ơn em nhiều nha, học thật giỏi là món quà dễ thương nhất mà chị mong có từ em!! Cố gắng nhé, em trai!!)