Cùng nhớ những người đã mất!
Thursday, September 27, 2007 4:31:00 PM
Ai cũng phải chết, nhưng những người công nhân cần mẫn lao động lại phải chết vì sự bất cẩn và thiếu lương tâm của những người coi thường tính mạng đồng bào.
Từ ngày xa tổ quốc, tôi mới thấy ngày càng xót thương cho đồng bào mình, đến bao giờ Việt Nam mới "sánh vai cùng các cường quốc" mới đi kịp thời đại và mới ấm no, hạnh phúc?
Chẳng lẽ khi về nước tôi vẫn nhìn thấy người ta rút ruột công trình, vẫn thấy bằng chứng tham quan hoành hành, chức quyền lộng hành, và dân nghèo vẫn đói khổ?
Nói hùng dũng, làm đủng đỉnh, lơ là, quan liêu, tham nhũng phải chăng là những đức tính không thể thiếu của những người cho là đứng đầu giai cấp, là con dân, là đày tớ nhân dân?
Con bất hiếu và đày tớ phản trắc!
Tôi không vơ đũa cả nắm, vì những người dám đúng lên chống lại không phải ít và họ đang phải chịu đựng thiệt thòi, trù dập.
Những cái chết oan uổng của những người thợ xây cầu Cần Thơ hôm nay vẫn chưa thể khỏa lấp tính tham lam của những kẻ hám lợi, những kẻ bất lương.
Tôi không tin rằng đó chỉ là một tai nạn thuần túy!
Rồi lại chia buồn, lại bắt tay, lại quay phim chụp ảnh, rồi ai sẽ nhớ những đứa trẻ mất cha trong vụ tai nạn này? Liệu họ có nhớ mặt gọi tên những thân nhân thiệt thòi đó không? Lại sẽ chìm vào dĩ vãng. Có những kẻ lại tắm trong bia rượu và máu của dân lành vô tội. Tiền không mua được mạng sống con người, có những người cho rằng nó sẽ bịt miệng được dư luận và gắn mác thiện lương, cao thượng cho mình. Bỉ ổi biết bao!
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ bằng lời với thân nhân những người công nhân gặp nạn và mong họ sẽ an nghỉ nơi chín suối!!
Cầu cho hương hồn các chú, các anh được yên nghỉ!
Từ ngày xa tổ quốc, tôi mới thấy ngày càng xót thương cho đồng bào mình, đến bao giờ Việt Nam mới "sánh vai cùng các cường quốc" mới đi kịp thời đại và mới ấm no, hạnh phúc?
Chẳng lẽ khi về nước tôi vẫn nhìn thấy người ta rút ruột công trình, vẫn thấy bằng chứng tham quan hoành hành, chức quyền lộng hành, và dân nghèo vẫn đói khổ?
Nói hùng dũng, làm đủng đỉnh, lơ là, quan liêu, tham nhũng phải chăng là những đức tính không thể thiếu của những người cho là đứng đầu giai cấp, là con dân, là đày tớ nhân dân?
Con bất hiếu và đày tớ phản trắc!
Tôi không vơ đũa cả nắm, vì những người dám đúng lên chống lại không phải ít và họ đang phải chịu đựng thiệt thòi, trù dập.
Những cái chết oan uổng của những người thợ xây cầu Cần Thơ hôm nay vẫn chưa thể khỏa lấp tính tham lam của những kẻ hám lợi, những kẻ bất lương.
Tôi không tin rằng đó chỉ là một tai nạn thuần túy!
Rồi lại chia buồn, lại bắt tay, lại quay phim chụp ảnh, rồi ai sẽ nhớ những đứa trẻ mất cha trong vụ tai nạn này? Liệu họ có nhớ mặt gọi tên những thân nhân thiệt thòi đó không? Lại sẽ chìm vào dĩ vãng. Có những kẻ lại tắm trong bia rượu và máu của dân lành vô tội. Tiền không mua được mạng sống con người, có những người cho rằng nó sẽ bịt miệng được dư luận và gắn mác thiện lương, cao thượng cho mình. Bỉ ổi biết bao!
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ bằng lời với thân nhân những người công nhân gặp nạn và mong họ sẽ an nghỉ nơi chín suối!!
Cầu cho hương hồn các chú, các anh được yên nghỉ!




