My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Aerobic!

Aerobic! magnify
Chỉ còn có hơn 2 tuần ở nhà nữa thôi mà tớ vẫn quyết định đi tập aerobic để giảm cân. Tập ở Việt Nam còn rẻ chứ sang Ý, chịu thua, gục ngã trước khi trả tiền. Không thể tưởng tượng nổi mình lại Fì Lủ như thế này. Lý do mà tớ muốn giảm cân là vì tớ không mặc vừa áo dài nữa, mà bi giờ tớ muốn may thêm áo dài mới, hi vọng là giảm cân kịp. Sau 1 tháng học ở Ý đầu tắt, mặt tối, tớ giảm 5kg, ông bạn bảo mình giống con mực khô, nhưng lúc bước lên máy bay về nhà, tớ lại tăng 10kg-về nhà em gái bảo CON HEO, hic!! Tại không đi bộ đi học mà đi xe buýt cơ!

Từ giờ không được lười nhác như năm ngoái nữa, nhưng làm thế nào bây giờ, chỉ có pizza là tiện, spaghetti lại nấu nhàn, kèm pesto, ragu đóng lọ sẵn là ta chén được rồi. Cái nồi cơm điện mình mang theo lại bám bụi mất thôi!!

Trước đây tớ đi tập aerobic về, mệt và đói quá, tớ toàn chén phở không, nguyện vọng giảm cân thành công cốc. Lần này 2 chị em rủ nhau đi học, khi về tớ chỉ uống nước thôi, ăn kiêng hết cho sự nghiệp giảm cân. Cô Tuyến bảo chị Phượng xẻ ít thịt cho em cho nó cân bằng!! Hu hu, cô bảo tớ "gầy HEO gầy hắt". Nhiệm vụ của 2 chị em lần này là: tớ phải giảm cân và Phanh già phải tăng cân; troài, sắp lên xe tăng về nhà chồng rồi nên phải tăng cân để mặc áo cưới cho nó đẹp, không thì giống con bọ gậy mất. Hôm nay cân, Phanh già nặng 37kg, suy dinh dưỡng nặng, mặc dù ăn rất nhiều, lại tẩm bổ thôi rồi thuốc bắc!! Chẳng bù cho bà chị nặng 60kg! Trong lớp tập có khá nhiều đối thủ phì nhiêu hơn bà chị kinh, nhưng bà em thì "ĐỆ NHẤT SIÊU GẦY", phải dùng từ hoa khôi "NHỆN NƯỚC" mới đúng, không có một ai gầy hơn mụ! Anh Vinh già-phu quân tương lai của bà em giật mình phải bảo Phanh già rằng: "Em làm anh ngạc nhiên". Số là Vinh già chỉ mới đề nghị "phu nhân" đi tập thẩm mỹ để tăng cân trước đó có 1 ngày thôi!! Thế mà 2 chị em quyết định đi tập chỉ trong vài tiếng buổi chiều + phi ngay đến trung tâm thẩm mỹ gần nhà để đăng kí tập + dắt díu nhau đi mua đồ tập nhanh không kịp quyết định luôn, thế mới máu!!

Mệt quá, tớ chưa từng mập như thế này bao giờ, nhưng vẫn quyết chí nên tập xong tớ lên tầng 4 ôm lấy cái máy tập chạy để chạy, nhưng cũng sớm gục nên phải đi dzìa lun! Hôm nay đồng hồ báo thức 4h45, tắt đi ngủ tiếp, em gái gọi, không nghe thấy gì, vì tớ với em tớ xem Ju Mong em tớ download về đến 3h sáng nên ngủ không biết gì luôn!! Thế là Phanh già phải nhờ ba đèo đến. Tớ đến muộn phải tập ca sau! Mới là buổi thứ 2 thôi, còn khoảng 2 tuần nữa.

Hoan nghênh Phanh già, hoan nghênh cả hai chị em tớ!!!!!

Tích cực giảm cân!!(thảo nào một vài bà con cũng cười thầm tớ cho mà xem)