My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

HAPPY BIRTHDAY TO MY BABY SISTER * HOANG BICH VAN

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>

"gio moi nguoi dang vui ve mung SN be Toa, ca nha vua di an com nieu ve, lat nua to se cap nhat thong tin cho entry nay, goi la ke khai truoc, hehe"


Giờ thì mình đang ở Ý học, bỏ em gái yêu ở nhà một mình, thật xấu quá! NaNa ơi, nhớ NaNa quá, chị thèm đi xem phim và ăn kem với NaNa! Yêu ơi là yêu ơi!!!!! Yêu quá đi mất!

Tớ và em gái tớ cách nhau những 6 năm rưỡi nhưng chí chóe nhau suốt ngày, bố tớ bảo rằng vì tớ là Gâu Gâu nên cứ phải chành chọe với em thì mới chịu được!...

Tốt nghiệp đại học chữ to, chuẩn bị vào lớp 1 thì mẹ sinh em bé. Bố mong có con trai để sau này còn có người thắp hương cho ông bà, vì cả nhà các bác, bố và chú ông bà nội đặt tên là Khôi, Ngô, Vũ, Văn, chỉ thiếu Tuấn thôi, nên bố đặt tên em bé là Tuấn - Hoàng Minh Tuấn. Nhưng em bé lại là em gái nên bố ngỡ người ra. Cô y tá giục bố đặt tên khai sinh cho em, bố nghĩ ngay tới tên quê hương và tên bố. Bố là Vũ, nghĩa là mưa, mưa thì phải có mây, Vân cũng là Vân Từ, quê nội, nên bố đặt tên em là Bích Vân, có nghĩa là Mây Xanh! Bố háo hức xem mặt con gái rượu Tây lắm. Lúc người ta bế em vào với mẹ, bố ngắm mãi, bố bảo em bé có đôi mắt to tròn, mới sinh nhưng đã mở rất to, lông mày đăm chiêu và cứ nhìn trần nhà mãi. Bố bảo khôn chưa, bé thế mà đã biết nghe ngóng tình hình kìa. Ngày xưa sinh mình, bà trẻ về ở cùng, bà chiều hai bố con kinh khủng nhưng lại khó tính với mẹ nên mẹ thiệt thòi. Giờ bố chăm mẹ hết sức!! Bà ngoại cũng trông em cho này, các cậu, các mợ, các bác, các anh chị em họ thay nhau lên nhà mình trông em bé cho mẹ, thật là vui!

Chị họ vừa quấy bột cho em vừa dạy tớ học chữ. Chị khuấy đôi đũa theo từng chữ cái rồi bảo tớ đọc cho nhớ, đọc lại mà đúng là mọi người hoan hô!!

Trước khi có em, tớ được cả đại gia đình chiều, ông ngoại có lần giúi cho mình tớ một quả táo tây rất to, anh Tôn Ngộ Không ông cũng cho ra dìa luôn. Nhà mình cũng ít con gái nữa nên con gái được chiều hơn. Bác gái thì cố đẻ, hai bác đến lần thứ năm thì sinh được chị Nhung, mừng húm luôn. Bốn ông anh chiều hết biết luôn.

Lúc mẹ mang bầu, mọi người dọa là tớ sẽ ra dìa, lúc đó không hiểu ra dìa là gì hết, chỉ thích có em thôi, vì tớ thích bế búp bê(ngoài chơi xe tăng và bắn súng-bố bảo bà mụ nặn nhầm mày).

Lúc mẹ sinh em ra, cả nhà đều vui mừng, mình cũng vui và tranh bế em, tớ không làm ngã em đâu, yêu nó lắm nhưng toàn cắn em nên mỗi lúc nó khóc ré lên là ăn roi luôn!!

Lúc mới sinh, em có một mảng chàm một phần tư khuôn mặt bên mắt phải, bố mẹ lo sốt vó, không biết làm thế nào, bố mẹ sợ sau này em mất xinh, hỏi han khắp nơi. May có người y tá chỉ cho cách chữa khi da em bé còn non. Bố tức tốc đi mua ngay tôm nõn ngâm với nước dừa tươi, cả tuần bố mẹ kiên trì bôi cho em. Cuối cùng nó cũng bay hết. Bố bảo: "Giờ con gái bố xinh rồi, sau này bố tha hồ ngồi vuốt râu, kén rể!"

Bố mẹ yêu em bé lắm, lúc đó mình hơi ra dìa thật. Ai đến thăm cũng em Tóa thôi, lúc nào mẹ cũng gọi: "Bố Chít ơi..." nhưng toàn là bế Tóa cho mẹ, Chít ra dìa thật rồi. Mẹ Hương yêu em hơn Chít rồi!!

Thế nhưng mình lại chẳng thấy tị gì cả, toàn giành yêu em hơn thôi. Ăn đòn nhiều hơn nhưng biết nhường em hơn. Nhưng mỗi tội, càng lớn, càng chí chóe nhiều. Bố bảo: "Không gì đau đầu bằng hai đứa này chí chóe!!"

Giờ em gái tớ là sinh viên năm thứ hai trường Học Viện quan hệ quốc tế rồi nha! Chủ nhân của 2 trang web: http://www.doodoofan.com và http://www.davidbeckhamvn.com , hơi bị ngầu luôn đó nha!! Bố mẹ chưa khi nào là ngừng tự hào về em gái tớ cả, "xinh ngoan xinh yêu" nhất nhà của mẹ.

Nana thêm một tuổi rồi nhỉ!! Yêu quá đi mất, yêu ơi là yêu ơi!!!