My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

TÉC TÉC ANH EM BÀ COONG NÈ!!!!

TÉC TÉC ANH EM BÀ COONG NÈ!!!! magnify

E Ò E Ò E Ò EEEEEEEEEEEE..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tớ đã bị Thuỷ còi tagged, vì vậy, tuân thủ luật chơi(không phải luật rừng đâu nhé!!!)

"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!"

Tớ bắt đầu nha, đây là 7 sự thật về tớ:

1.Khi tớ IM LẶNG có nghĩa là tớ thất vọng về một điều gì đó.

2.DỄ NỔI CÁU khi gặp chuyện bất bình.

3.Tính HAY QUÊN: Tớ không "thù dai nhớ lâu" nhưng cũng hay quên nhiều việc phải làm("đức tính" này tớ thường xuyên được Hanoi-Chiaki, anh Huy và bạn Funso "khen".)

4.Tớ rất THÍCH TRẺ CON và sau này tớ hi vọng tớ sẽ có 3 em bé!

5.Tớ đã từng KHÔNG BIẾT NẤU ĂN; nhưng sau khi sang Ý, tớ phải "tự túc là hạnh phúc" nên cũng biết tập tành nấu ăn --> gọi là có tiến bộ! Tất nhiên là tớ chẳng bao giờ muốn trở thành người vợ tồi, tớ sẽ học nấu ăn không nên tấm nên đẫn thì cũng sẽ ra thóc!!!

6.ĐÙA QUÁ TRỚN - Tớ ân hận về rất nhiều điều nhưng bây giờ tớ muốn nói với THẰNG NGỐC rằng:"Tao xin lỗi!"

Ngày trước, do đùa quá trớn, tao đã chọc bút bi vào tay mày làm mày chảy máu, mày còn nhớ không? Lúc đó tao chỉ muốn doạ mày thôi, ai ngờ lại vậy. Từ đó tao luôn tự nhủ rằng sẽ không làm mày đau nữa!! Mặc dù vậy, tao vẫn cứ đấm mày bùm bụp vào lưng! Ai bảo mày cứ trêu tao cơ, mà mày cũng thích bị tao đánh kia mà!! Tao xin lỗi nhé, lúc nào tao cũng quý mày nhất!!! Tao quý mày từ hồi bé cơ, khi tụi mình còn tung tăng đến lớp mẫu giáo. Mày nhớ không? Kỉ niệm ngày xưa, vẫn luôn còn đó!

Ngày đi nộp hồ sơ thi đại học, gặp mày, mày đèo tao về, hôm đó trời mưa, tóc mày ướt, trông mày rất đẹp trai. Ngày tụi mình cùng đứng chờ ở đó, mày chuốt keo tóc, tao chê ỏng chê eo rằng:"trông như thằng dở hơi", không phải đâu, mày trông đàn ông lắm, lúc nào cũng vậy, từ mẫu giáo mày đã là một thằng bé rất đáng yêu rồi! Mày luôn làm cho người khác có cảm giác an toàn và được che chở khi ở bên cạnh! Nhiều lúc tao cứ lảng tránh mày vì mày học giỏi hơn tao quá thôi! Mà sao mày tiết kiệm lời với tao quá vậy, mày gửi những mẩu chuyện nhỏ cho tao - tao đáp đểu lại mày, tao gọi mày trên YM, sao mày không trả lời? Vun đắp sự nghiệp nhé! Xong sự nghiệp, mọi việc vẫn còn đợi mày! *******THẰNG NGỐC*******! Tao quí mày & still... !!! @<".">@

7.Ước mơ đi chơi hết công viên Vầng Trăng(tớ rất thích mấy trò cảm giác mạnh đó nhưng cứ đặt chân lên là tớ buồn nôn, lên xong xuôi thì lập tức bị "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn";vì vậy, tớ sẽ cố gắng "luyện công" để chinh phục chúng cho em gái tớ lác mắt luôn - nó dám chê tớ là yếu như sên - láo lếu quá!)




Bây giờ là danh sách 7 nạn nhân kế tiếp, kính đề nghị các bác ngó vào trò chơi trung thực và vui vẻ này nhé:

1. Phanh già: pà iem sắp lên xe tăng về nhà chồng - tức Vinh già!
2. Ho_diep: Hà điệu - bạn cấp sàn đấu của Phượng Ớt!
3. Nguyen Thuy Q: mụ già Lộc sắp được chàng Tài rước dzìa dinh xây tổ ẾCH!
4.A Tuấn B: đồng chí bạn hiền Bò Bê Bull---> Bốp!
5.Huy: pác Oui già làng trưởng bản kính quý mến chủ tịch UBND tỉnh "Vietnamiti-Perugia-Italy-Í trời trời trời"
6. Thanh Xuan Do: "pà chị iu quý sắp mở bì lốc" của em!
7.Vy Thanh H: con mụ VI TRÙNG đáng ghét, lấy chồng mà không chờ mình về!!!!

Pằng chiéo!!! bùm!!! Trúng rồi!! Đạn rơi vào đầu rồi!!! Tiéc Tiéc Tiéc... Tiẹc!!!