Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Minh

Không thành công thì cũng thành nhân ...

Càng mất bình tĩnh thì lại càng phải bình tĩnh

Đã học được cách chế ngự và kiểm soát được bản thân, nghe có vẻ ngô nghê, nhưng mình thấy đúng, càng mất bình tĩnh thì lại càng phải bình tĩnh, tốt nhất nên ít nói lại và tập trung suy nghĩ thấu đáo hơn ...

Học ĐH

Học ĐH cũng như chơi game Warcraft 3, có 3 loại sinh viên là Strength, Agility và Intelligence ...

Sau 4 năm học ĐH và 8 năm chơi game cuối cùng đã nhận ra như thế ...

Thơ thẩn ...

Người ta xong việc đi ra - Còn mình ở lại làm ma ven đường ... - Không phải sức lực mà chinh sự kiên trì mới là nhân tố chủ chốt làm nên thắng lợi cuối cùng ...

Lại buồn

Nghe anh Thi kể lại mà thấy buồn quá, ấn tượng về mình trong mắt các thầy cô là như vậy sao, thật là thảm hại ...

Mà mình cũng tệ thật, hôm nay lại rớt thêm 1 môn, không được rồi, các môn còn lại phải ráng mới được !

Ngồi nhìn mr Tâm làm robot mà thấy hổ thẹn quá ...

Diễn đàn online II

Dạo qua các diễn đàn khác mà thấy chạnh lòng, nơi nào cũng đông vui, đoàn kết, phân công việc rõ ràng, hợp lý, nhìn lại mình bỗng thấy buồn. Làm sao để vượt qua được mức thang gãy này nhỉ, mình cũng không biết nữa ...

Nhưng mà dù cho thế nào, bầu trời vẫn màu xanh, mình sẽ chuyển sang cách đánh mưa dầm thấm đất. Ử nhỉ, tất cả cũng chỉ như là một trò chơi ...

Tôn Ngộ Không có vòng kim cô để định hướng đi đúng, mình thì có được một câu châm ngôn ngay.

Tiến lên!

Diễn đàn online

Tính ra mình cũng là thành viên lâu năm của khá nhiều diễn đàn đấy chứ nhỉ, mỗi ngày lại học được một tí, và cũng giúp đỡ người khác một tí.

Mưa dầm thấm đất, mình thích hợp với cách học này hơn.

Để thử thống kê lại theo thứ tự các diễn đàn mình thường xuyên hay tham gia nhất xem nào

1/ dientuvienthong.net (tất nhiên roài ^^)
2/ hvaonline.net
3/ ddth.com
4/ toantin.org
5/ gamevn.com
6/ itus.vn
7/ forum.ctu.edu.vn
8/ hvktqs.com
9/ ubuntu-vn.org
10/ phpbb.com
11/ vinabb.com
12/ phpbbviet.com
13/ joomla.org
14/ joomlaviet.org
15/ ubuntuforums.org
16/ dientuvietnam.net

Còn lại các trang khác tham gia đóng góp không đáng kể, chỉ thỉnh thoảng vào download hoặc bình luận vài câu rồi ra thôi.

Chiều nay lại phải chạy sô học 3 môn, ráng lên nào!

Chuyện học hành

Dạo này chuyện học có vẻ sa sút thì phải, mình có vẻ như đang mất tập trung, cần phải chú ý hơn.
Hic, lại sắp phải thi giữa kì ở Linh Trung, lần này nhất định không để rớt nữa.

Bâng quơ

Cái vụ áo tới mãi tận hôm nay chưa xong, chán thằng Khôi này thật, mình có cảm giác rằng nó sẽ khó có thể thành công trên đường đời được ... Nếu không cải thiện được uy tín của bản thân, nhìn vào nó mà mình rút ra được nhiều bài học, hic, nhắc mới nhớ, chưa làm xong cái vote uy tín của khoa mà thầy Hùng đang nhờ nữa, phải thức thêm tí nữa để làm thôi ...

Ráng lên nào!

Thật đáng ghét

Sáng hôm nay mình làm trò khỉ gì thế nhỉ? Đã biết là phải đi học vậy mà vẫn thức khuya, mày có còn là người nữa không? Có biết mày đang làm gì không? Tại sao không chịu suy nghĩ hả? Không giữ nổi lời hứa với chính mình thì nói gì đến hứa với mọi người?

Từ hôm nay còn tái phạm thì đi chết đi. Tập trung làm mấy cái đề tài thầy giao kì này đi, có nghe chưa hả.

Chiều nay có thể không đi học verilog cũng được, nên tập trung làm đề tài HTDK cho xong, thứ sáu này tập trung lại bàn công việc với Hòa, nghe chưa.

...

Vâng.

Nói nhiều quá ...

Hồi nãy khi vào phòng thực hành có vẻ như mình đã nói quá nhiều và không cần thiết, hừm, đáng lẽ nên im lặng thì hơn, ôi, chỉ số EQ của mình vẫn chưa thật sự ổn định ... Mình vẫn còn nhiều điều cần phải rèn luyện lắm ...
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30