My Opera is closing 1st of March

Có Nhiều Khi.....

Uhm Đúng Rồi

Subscribe to RSS feed

CÓ NHIỀU KHI "MÌNH"..., KHI ĐÓ "ẤY"... VÀ "MÌNH" CẢM NHẬN ĐƯỢC "MÌNH" IU "ẤY" BIẾT NHƯỜNG NÀO...




CÓ NHIỀU KHI "MÌNH"..., KHI ĐÓ "ẤY"... VÀ "MÌNH" CẢM NHẬN ĐƯỢC "MÌNH" IU "ẤY" BIẾT NHƯỜNG NÀO...


- Có nhiều khi "Mình" cảm thấy "Mình" thật vô dụng, Khi đó "Ấy" lại quan tâm "Mình" hơn Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" cảm thấy chỉ còn có "Mình" là cô đơn nhất thế giới này, Khi đó "Ấy" lại giúp "Mình" trở thành người hạnh phúc nhất Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" rất ích kỉ, Khi đó "Ấy" giúp "Mình" hiểu được rộng lượng bao dung làm "Mình"cảm thấy dễ chịu rất nhìu Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" trở nên rất bướng bỉnh khó chịu, Khi đó "Ấy" lại khuyên "Mình": "Dịu dàng một tí, Mình sẽ iu Ấy nhìu hơn" Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, Khi đó "Ấy" giúp "Mình" yêu đời trở lại Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" quên bén mọi việc, Khi đó "Ấy" lại giúp tôi cách để nhớ mọi việc thật tốt Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" ngồi trong góc phòng khóc một mình, Khi đó "Ấy" lại là người duy nhất cho "Mình" mượn vai để khóc Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" ngốc đến nỗi chẳng thể nào giải được một bài tập dễ dàng nhất, Khi đó "Ấy" là người hướng dẫn "Mình" cách nhanh nhất để giải quyết bài tập đó Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" xử sự như một đứa con nít. Khi đó "Ấy" lại giúp "Mình" người lớn hơn chữg chạc hơn Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" chẳng mảy may xúc độg đối với những con người nghèo khó hơn "Mình", Khi đó "Ấy" khuyên mình nên rộng lượng và bao dung mọi người sẽ yêu mến "Mình" nhiều hơn Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" chỉ biết lao vào học điên đầu với đống sách vở cao ngất ngưỡng, Khi đó "Ấy" khuyên "Mình" nên thư giản cho đầu óc tỉnh táo "Mình" sẽ học tốt hơn Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

- Có nhiều khi "Mình" hỏi "Ấy" rằng :" "Ấy" có iu "Mình" không?", Khi đó "Ấy" chỉ nói :" Không phải iu hay ko! Mà là Mình không thể sống nếu ko có Ấy bên cạnh" Và "Mình" cảm nhận được "Mình" iu "Ấy" biết nhường nào.

=>> Và "Ấy" biết không? Có nhiều khi "Mình" giận "Ấy" lắm lắm!!! Nhưng có vẻ như cơn giận đó không thể giữ lâu được!!! Và "Ấy" biết không? Có nhiều khi "Mình" ghét "Ấy" biết bao!!! Nhưng khi thấy "Ấy" cười mình lại chỉ biết iu "Ấy" mà thoy.....!!! Và..."Ấy" biết không!!! Cho dù không ở cạnh nhau hay là không hay là bất cứ điều gì đó tách chúng ta hay ngăn cản chúng ta!! "Mình" vẫn tin...



"MÌNH" và "ẤY" iu nhau!!!