Hê Hê Hê Cà Phê...!!!
Saturday, January 31, 2009 2:32:13 PM
Ngày 31 Tháng 1 Năm 2009 (Mùng 6 Xuân Kỷ Sửu)
Sắp hết Tết rùi! Tết ngắn ngủi wá. Cuộc đời cũng ngắn ngủi theo. Tui có bạn mới này. Có Blog mờ hiếm khi viết Blog hén!!! Hum ni bạn tui mời tui ra đây, nên sẵn Lap tui mở Wifi ra viết một cái entry mới luôn. Tâm trạng lúc này tốt lắm. Nhưng zô học, hết tết chắc hết tốt. Hờ hờ hờ bạn tui mới wen trog đội cờ vua đó. Đánh cờ vua hay lắm. Trông cũng dễ thương! He he he cách đây mấy hum nhà tui mới đem con chó về đó. Đặt tên là Sushi nha (con gái đấy, xinh ra phết)! Cưng Sushi lắm, nhưng Sushi wậy kinh khủng! Một ngày zọn cái đống bừa bộn của nó xong cũng mỏi nhừ lưng, còn giặt mền cho nó, cho nó ăn, tắm nó nữa. Sushi khoái đất cát lắm. Tắm xong mà không nhốt Sushi lại là nó phóng "zẹt mây" ra đống cát ngay. Hờ hờ hờ quán cafe ở đây cũng xinh hén nhưng tối quá. Ghê! Mà mai bạn tui đi rùi. Hic hic fải đợi hơn 3 năm nữa tui mới lên TP. Lúc đó tui mới gặp bạn tui thường xuyên. Nhưng phải cố học cho giỏi đã. He he he Thui không viết nữa. 9h30 rùi. Về thui!!! G9 ^^








Nguyen Thanh NghiaThanhNghia89 # Friday, February 6, 2009 2:55:25 PM