Saturday, 5. December 2009, 06:31:49
Lâu lắm rồi, mẹ chẳng viết gì cho con. Từ lúc chuyển công tác về Trung tâm, không có dịp lướt web trong giờ làm việc, về nhà thì lười và phải lo cho con. Mẹ chẳng có hứng để viết cho Bin nữa. Dù vậy nhưng lúc nào ba mẹ vẫn yêu con, lo cho con nhiều lắm Bin à!
Con của mẹ sắp tròn 2 tuổi rồi, khoảng hơn tuần nữa là tròn 2 năm con ra đời. Ba mẹ muốn làm nhiều thứ cho con lắm, Nhiều lúc ngồi nghĩ về con, sắp tới sẽ phải đi học, sẽ phải xa ba mẹ và ông bà để bước vào một môi trường mới xa lạ. Ở đó con phải tự lập, có bạn có bè, có cô giáo không biết con có thích nghi được không, không biết con có được an toàn không.
Bản tính của con rất bướng, có chịu nghe lời cô giáo hay lại bị cô phạt đây. Mẹ lo lắng quá !
Sắp đến sinh nhật lần thứ 2 của Bin rồi mà con mới chỉ cân nặng 11,5kg, cao 86cm. Ăn uống vẫn chưa tốt, ngủ cũng chưa ngoan. Chỉ có cái miệng huyên thuyên suốt cả ngày và lục đục phá phách mọi ngõ ngách thôi. Ba mẹ cố gắng chăm sóc con lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thay đổi gì .Ba thì ngày 2 lần tranh thủ chạy về nhà cho con uống sữa, ăn nhẹ giữa buổi, đánh thức con dậy buổi chiều để ăn uống. Tối về thì lo thúc con ăn cơm chiều, uống sữa tối... 10 ngày vừa rồi con lại bị cảm, ho và sổ mũi nhưng không chịu uống thuốc. Mua thuốc về con mấy liều thì con uống được khoảng 2 lần, đè ra cho uống thì lại nôn ra nên bệnh chẳng hết.
Thôi, mẹ sẽ viết nhiều cho con vào ngày sinh nhật nhé !
Thursday, 29. October 2009, 04:08:09
Hôm nay đẹp trời ba lại rãnh rỗi nên vào dọn dẹp, sửa sang lại ngôi nhà thân iu cho con trai. À, tính đến thời điểm này con trai ba còn 1 tháng 15 ngày nữa là tròn 2 tuổi. Sau hơn 22 tháng nuôi và dạy dỗ con trai ba đã đạt được những gì hè: Đầu tiên ba tóm tắt về vóc dáng con: mình hạc xương mai chính là con ba đó, con không cao lắm chỉ khoảng 86cm, cân nặng khoảng 12kg, bồng thấy nặng lúc chiều tối, sáng dậy nhẹ hều. Khuôn mặt lanh lợi, sáng sủa của con chính là niềm an ủi to lớn cho ba và mẹ. Con tiếp thu khá nhanh, đối đáp chuẩn không cần chỉnh, ba thật sự ngạc nhiên trước khả năng ứng xử của con, con sẽ còn làm nên những điều bất ngờ khi con lớn, ba tin là vậy. Con là đại diện tính cách của cha mẹ: nhanh nhẹn, hiếu động, bướng bỉnh, thông minh, tình cảm, nhút nhát, cương quyết, cẩn thận... Con ham chơi nhiều hơn chuyện ăn uống, ngủ ít về đêm giấc ngủ không sâu, nhưng gần về sáng ngủ sâu li bì. Ba hình dung con đã hiểu mọi chuyện nhưng con không nói ra, ví như con hiểu cả không nói chi xem cha mẹ làm gì. Trước khi con chào đời ba tự hứa với mình sẽ dạy dỗ con bằng tình cảm nhẹ nhàng, vỗ về bằng tình yêu thương, không đánh đập, hù dọa. Và ba nhận thấy rằng cách dạy dỗ của ba là đúng, kết quả là con rất ngoan, biết vâng lời không riêng với ba mà với tất cả mọi người bởi vì con không bị áp lực đòn roi. Đêm qua con không ngoan vì không chịu đi ngủ, ba thật sự nổi giận, ba phát vào bino "phạch phạch" nghe thì thấy đánh khí thế nhưng chẳng đau đớn gì thế nhưng con khóc nấc tức tưởi, ba biết rằng con khóc không phải vì đau mà vì con nghĩ ba không còn iu con nữa cho nên dù thế nào con cũng nhoài về hướng ba để ba bế, ba xoa dịu con. Tính con ưa ngọt, nhẹ nhàng với con sẽ hiệu quả hơn là la mắng. Sáng nay ba tranh thủ về nhà cho con uống sữa vì hôm qua con khóc ói hết sữa nên ba nghĩ sáng dậy con sẽ đói lắm, ba còn đưa con đi cắt tóc để nhìn trông khỏe hơn. Nhiệm vụ của ba và mẹ là lo chăm cho con khỏe mạnh. Nhiệm vụ của con là hãy cứ tiếp tục ăn chơi đi nhé (Hãy ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ/ Để tuổi già lặng lẽ đạp xích lô).
Saturday, 19. September 2009, 03:20:12
SỰ KIỆN
Tròn 21 tháng, mẹ quyết định bỏ bú cho Bin.
Đến hôm nay tròn một tuần, Bin đã không còn bú mẹ nữa.
Thật ra so với nhiều bé khác, Bin bỏ bú rất dễ dàng, chỉ cần mẹ lơ Bin, không ôm ấp gì là chàng ta cũng chẳng đòi hỏi. Vì anh ta vốn lười trong việc ăn uống mà. Chỉ đến khi anh chàng sực nhớ ra là đã mấy ngày rồi mình chưa được ti mẹ, khóc đòi bú, mẹ bôi ít dầu vào vú, anh chàng nhào vô liếm một miếng cay thật cay và cạch luôn từ đó.
Tuần vừa rồi, và cả tuần trước đó, mẹ thấy Bin thay đổi nhiều hơn. Ông bà nội đi Sài Sòn dự đám cưới, Bin được đến cơ quan của mẹ. Bin ngoan ngoãn, chào hỏi mọi người (mẹ thì nghĩ rằng ở nhà với bà nên Bin sẽ nhút nhát !), chơi với mẹ cả tuần ở cơ quan.
Rồi lại bỏ bú thành công, rồi lại biết gọi dạ ngọt xớt nữa.
Ăn uống thì được 1, 2 ngày tốt rồi lại chểnh mảng. Ba và mẹ chẳng ép con ăn như trước nữa, cứ để con tự giác. Có ngày con ăn ngon lành, nhưng cũng có ngày hời hợt.
Đi đứng thì vẫn ẩu tả, ngày nào đầu cũng sưng hết chỗ này đến chỗ kia. Nói năng suốt ngày, nói theo là chủ yếu, ba mẹ sợ con nói lung tung lắm đó, nói nhiều đâm ra nói dở, lãng xẹt đó mà
Monday, 31. August 2009, 07:59:13
SỰ KIỆN
Viết cho ngày 22, 23/8.
Sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng, mẹ và ba quyết định làm một chuyến vào Phan Thiết. Mẹ đắn đo có nên đem Bin theo không, ba thì quyết định cái rẹt "phải đi cùng chứ, nhân vật chính mà".
Thế là mua vé tàu, thế là soạn đồ đạc, thế là go go ....
Chuyến đi này mẹ hơi bị mệt vì đi tàu đêm, dù rất vui khi được gặp bạn. Bin thì khỏi phải nói, mệt nhưng rất thích thú, máu ăn chơi của ba Hùng đã ngấm vào 100% con người của Bin còi mà. Bin được dì Hoa và mọi người khen con trai nhưng mà hiền, không nghịch ngợm như chị Hiền nhà dì Hoa. Mẹ cũng công nhận điều đó, con trai ai chẳng quậy phá, nhưng mà con trai mẹ biết nghe lời hơn những người khác. Chuyến đi này vừa là thăm bạn mẹ (dì Hoa), vừa để ba Hùng tham quan những hộ nuôi dông ở đây. Ba lâu lâu phát minh ý tưởng nuôi con này trồng cây nọ lắm. Mẹ thì ... đành chịu thôi, không phản đối cũng như không đồng ý, chỉ thích lo cho con và ăn chơi nhảy múa thôi. Sự nghiệp làm ăn nhường cho ba Hùng.
Nói về chàng Bin chơi bời thì ham thú lắm nhưng ăn uống thì dở tệ. Sức khoẻ thì chán phèo, dư âm của chuyến đi là bây giờ anh chàng còn thò lò mũi xanh, ho sụ sụ.
Ba post hình đi chơi lên nhé !
Hăm hở chuẩn bị lên đường, ì ạch xách va li(sao mà nặng quá!)
Bây giờ đã ngồi trên tàu rồi !
Đến nhà Dì Hoa chị Hiền rồi, Bin đang chơi với chị ấy nè !
Mục đích chính chuyến đi của ba là đây ! Những chú dông mập ú :
Trên đường đi xem mô hình nuôi dông, có nhiều resort ở Mũi Né đẹp quá, ba phải dừng lại chộp vài tấm thôi:
Cảnh trở về của mẹ con nhà Bin đây : (thảm quá)
Friday, 28. August 2009, 03:53:51
Friday, 28. August 2009, 03:14:51
Friday, 28. August 2009, 02:51:16
CHUYỆN HÀNG NGÀY
Đã hơn 21 tháng mà anh ta chẳng lớn chút nào, ba Hùng còn bảo nhìn giống như năm 2008 đó. ăn uống thì chán phèo, thấy ly, chén. đũa thì ho hen khổ sở lắm.Ăn uống thì toàn phải kêu bác Thắng ra doạ, anh chàng mới chịu ăn uống.

Đi đứng thì lóc chóc, leo trèo, mò mẫm khắp nơi từ ngang cùng ngõ hẻm, từ hốc bếp xó nhà. Nhanh chân chạy ra ngoài chợ chơi nếu ai đó quên đóng cổng
Phát triển vượt bậc nhất ở giai đoạn này là giao tiếp. Phát âm của con rất rõ ràng, học hỏi nhanh. Lâu lâu con phát ra một câu làm ai cũng tức cười, nói được 2,3 từ một lúc. Biết đối đáp lại ba mẹ và ông bà lắm.
Bà lén Bin đi chợ. Bin chạy đi tìm không thấy khóc hu hu, ông bảo :
- Bà đi chợ rồi !
- Không mà, Bà đi chơi !(khóc hu hu )
Hai ông cháu cãi nhau đến khi bà đi chợ về.
Nằm nghêu nghao :
- Hùng say, Hùng xỉn
Nhìn mẹ :
- Ba ba ba !
Ý anh này Hùng là ba của Bin đó, sợ mẹ không hiểu ông Hùng là ai đó mà !
Đi chơi với ba mẹ về, thấy bà Nội bày bàn ra cúng ngoài sân, tụt xuống lại bàn :
- Mô bật ! (thành kính chắp tay và quỳ lạy nữa chứ , hi hi !)
Còn trêu bà Nội nữa chứ, đang chơi thì :
- Bô đi !
Đang ở trong nhà chơi, ba đi làm về. Bà nội hỏi:
- Ai về vậy ta ?
- Ba về ! (làm một phát nhanh như gió)
Bà xách bô ra để anh ta ngồi thì anh ta lại chạy trốn rồi cười khoái trá nữa.
Sống rất tình cảm, yêu Ba ba nhất nhà, hôm trước ba lên rẫy ở lại không về nhà, thấy Bin cứ nhèo nhèo nên bấm điện thoại để nói chuyện với ba, vừa nghe giọng của ba là anh chàng khóc thảm thiết luôn, khóc đến nỗi nôn cả cháo, cả sữa ra luôn làm mẹ phải đi dọn mệt đừ.
Friday, 28. August 2009, 01:29:03
Thursday, 30. July 2009, 08:35:21
Wednesday, 29. July 2009, 08:51:46
Thật ra hình ba chụp cho con rất nhiều, có điều máy tính bị hỏng nên ba im ru luôn. Thôi thì một ngày đẹp trời ba sẽ mang máy đi sửa rồi post hình cho con luôn, mẹ tha hồ mà viết bài nhé. Ba mới về nhà thăm con, thấy con vẫn ngủ li bì dũ đã 3 giờ chiều rồi, con dậy thật uể oải, ba vui với con 1 tý rồi ba đi làm, ba còn hứa chiều nay chở con đi tắm biển, lúc ba đi làm con khóc hu hu chạy theo ba trông thật tội nghiệp, ba không đành lòng nên quay lại giỗ con nín rồi mới đi, thôi vài dòng vậy thôi, điều cuối cùng ba muốn nói là ba yêu con nhiều lắm.
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 49.