I love fooooood

^0^

Subscribe to RSS feed

Mousse kiwi

Nếu ko có bạn order thì chắc mình cũng chẳng bao h dám thử loại mousse nè bigsmile.
1 loại mousse nhẹ nhàng, chua thanh, rất ngon ^^

Tình hình bánh trái và chơi bời thời gian qua :X

Tình hình chơi bời , rất là trác táng quên ngày tháng bigsmile, đi đâu thì em cũng chụp 1 lô 1 lốc ảnh, nhưng up lên Opera ko tiện lắm, phải up từng cái nên em cực lười, chỉ có Face book là up nhanh thui, các chị có thể search tên FB của em : Hong My để add ha smile
Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng cùng gia đình:


Trang trại ở Sơn Tây cùng các "đồng nghiệp" ở Che'rie


Phủ Thành Chương , Sóc Sơn cùng hunie :X


Thăng Thiên - Hòa Bình với lũ bạn thân

Bánh do câu lạc bộ Eco Go Green đặt làm, 2 chiếc mừng sinh nhật 2 tuổi (làm cùng Hằng Kero)


Bánh mừng sinh nhật 2 thành viên trong Cherie (cũng làm cùng Kero)



Sự kiện đặc biệt sắp tới :
Lớp học làm bánh cơ bản Basic Baking Course tại Che'rie được bắt đầu ngày 15/8 tới đây, tuy chuyên môn của em và Kero còn non yếu, nhưng được cùng làm bánh với các bạn học viên sẽ là niềm vui lớn và củng cố thêm kiến thức cho chính mình, 1 trải nghiệm mới, em và Kero sẽ cố gắng hoàn thành tốt :X

Cố lên :X :X

Bánh kem Twins

Bánh order tặng 2 bạn gái sinh đôi ^^
Lâu quá em mới lại up bánh, sorry cả nhà bigsmile. Mùa hè trôi qua nhanh quá với những dự định đi chơi, học hành triền miên, Chắc vài năm tới đây em khó có thể up món ăn thường xuyên đãi cả nhà được vì em cần gồng mình cho năm tốt nghiệp và những dự định tương lai. Nhìn các chị, các bạn hàng ngày được thỏa sức với những món ăn ngon, em thèm lắm. Em sẽ cố gắng để vẹn toàn đường học hành nhưng cũng được thỏa mãn sở thích của mình smile

Bánh kem trái tim cỏ lá

Bánh kem cho sinh nhật cu em họ. Làm hình trái tim và lãng mạn 1 chút cho nó đem đi ăn cùng người yêu bigsmile
Viết được chữ Happy birthday thì hết chỗ viết tên nó lun
Cảm ơn chị Thu Trà, em đã học cách viết chữ của chị bigsmile và học cả cách vẽ lá mềm mại, nhưng sao em vãn ko làm đc đẹp như chị nhỉ bigsmile


Còn cái thứ 2 hình tròn cho nó đem đi ăn cùng các bạn. Bao h cũng thế, khi làm 2 cái bánh kem cùng 1 lúc thì sẽ chỉ có 1 cái trông tử tế thôi. ><
Hỗn hợp ganache (socola và kem tươi) ở bánh 1 rất mềm dẻo, viết rất thích, đến bánh thứ 2 thì tự nhiên bị tách nước, socola vón cục lại, viết toàn bị đứt nét và khô, nhìn rất kinh dị >< thế là đành chọn giải pháp là đổ hết socola lên che kín, nhưng lỡ đổ lúc nó còn ấm nóng, thế là kem ở dưới chảy ra, xệ xuống , lem nhem, cry chán và bực ơi là bực (nạn nhân là Kero dám nhắn tin lúc mình đang bực thế là bị ăn mắng,he he)

Bánh bao tròn o

lại là bánh bao nhân thịt . các cô nhà mình thích ăn . Nhưng bột lần này mình làm ko đạt vì quên cho dầu ăn bigsmile, bánh hơi chai và cứng 1 tẹo, nhưng ko sao, ăn đều đều bigsmile

Chân gà nướng mùa World Cup

Nhà mình hay ăn chân gà luộc khi xem bóng đá bigsmile, cà nhà cùng xem , cùng ăn và hò hét rất vui. lần này mẹ mua gần chục cái chân để luộc nhưng tụi trẻ con đều thích chân gà nướng hơn, thế là ướp và nướng. Ngon ơi là ngon nhưng người lớn thì ko khoái lắm, thích ăn chân gà luộc chấm gia vị chanh ớt cơ.
Thôi lần sau sẽ luộc bigsmile
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29