My Opera is closing 3rd of March

Con vit nhua

vit xinh dep hihi

hi,Vit con gay canh

Em click bao bai viet moi ay,rui thich viet gi thi viet

hellocơn mưa

Comments

Do hoaconvitnhua Tuesday, July 20, 2010 3:59:46 PM

Một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua!.Xem nào, mình đã làm được những gì nhỉ?giặt đồ, nấu ăn, rửa chén,đọc truyện tranh và...nằm ngủ nữa!
Hình như mình đang ù ịt dần đi thì phải?sự năng động và quyết đoán trốn đi đâu mất mà thay vào đó là sự ủy mị, buồn chán kèm theo sự bất mãn trước cuộc đời. Nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao lại như thế chỉ thấy rằng đã hai hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn phải sống nhờ vào đôi vai gầy nặng gánh lo âu của mẹ...chỉ thế thôi cũng đủ buồn rồi.
Người ta thường nói "tìm về với biển là tìm đến sự nhẹ nhàng,thanh thoát" nhưng có lẽ đối với mình thì ngược lại mình chỉ thấy phài vươn lên như những con sóng ngoài đai dương ngàn trùng kia để cố gắng vỗ một cái thật kêu vào bờ cát cho dù ngay 1 tích tắc sau đó có thể tan biến ngay thành trăm mảnh...
Cuộc sống có trăm ngàn nỗi lo và đôi khi mình cảm thấy như lạc hướng bởi chính con đường mình đã chọn, nhiều lúc không biết đi về đâu, nghĩ cái gì thậm chí ăn gì, làm gì. Cảm giác đó mình gọi là vô định nhưng nếu vô định để rồi tìm lại được mình,được thấy mình thật đáng yêu, thật năng động, tự tin trong mắt mọi người thì cũng đáng lắm chứ.

Do hoaconvitnhua Wednesday, July 21, 2010 2:05:03 AM

:heart:

Do hoaconvitnhua Wednesday, July 21, 2010 2:05:06 AM

:heart:

hungbuihung84 Wednesday, July 21, 2010 2:12:38 PM

Những gì đến rồi sẽ đến với mỗi chúng ta,hạnh phúc hay vui buồn là điều không thể tránh khỏi,hãy vững bước trên con đường đã chọn,con đườnghọc vấn là lâu dài nhưng rất vững chắc,anh tin em làm được như tin vào chính mình,vì đó cũng là con đường a đang đi!nothing is imposible! cool lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.