My Opera is closing 1st of March

I love you

... hay de trai tim ban tran ngap yeu thuong roi ban cung se duoc yeu thuong...

Khi iu ai cung lam thi si!

.jpg].jpg] Khi đang iu ai cũng là thi sĩ...
Vậy bạn ơi thử nghía wa mấy câu thơ dưới đây thử xem nhé! bít đâu bạn lại tìm được vài câu thơ dư sức cưa đổ nàng thì sao?


*Tình cờ anh gặp được em
Tình cờ hai chúng mình lại iu nhau
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không em?


* Bé bảo rằng bé chẳng biết iu
Ngây thơ trong trắng tựa mây trời
Chiều nay mây trắng sao bỗng khóc
Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu


* Trước cửa nhà thầy anh và em
Hôn nhau say đắm thầy đứng xem
Lắc đầu thầy nhìn vào hai đứa
Hôn nhau như thế thầy cũng thèm

* Lạy Chúa nếu yêu là có tội
Thì con nguyện chết để được yêu


* Tình chợt đến rồi đi nhanh wa đỗi
Để cuộc tình buồn đau đớn trái tim tôi



* Hỏi ai định nghĩa được chữ hôn
Xích lại gần nhau thêm chút nữa
Mắt nhắm, môi kề thế là hôn...

* Làm sao biết được tình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết được cuộc tình
Làm sao biết được khi mình đang yêu

* Trời vào thu trời vàng lá đổ
Em vào đời em khổ vì yêu
Trời hết mưa chưa hẳn đã sáng
Em hết buồn chưa hẳn đã quên anh

*Thà đừng yêu để tâm hồn trong sáng
Nhưng phải yêu để biết kẻ bạc tình ( pó tay!)



* Ngày xưa người chết vì chiến tranh
Ngày nay tôi chết vì người tôi yêu



*Một cậu bé cầm tay cô bé
Rồi nhẹ nhàng nắm cả bàn tay
Cậu bẽn lẽn hôn lên mái tóc
Và nói rằng " Anh bắt chước bố anh! "

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28