My Opera is closing 1st of March

my HaNoi

September end

Cho năm học mới.

Tối 21-8.
Sáng mai đi học là đã thành sinh viên năm 4. Nhanh thật, vèo 1 cái đã qua 3 năm. Nhớ lại hồi cấp 3, quãng thời gian này cũng đâu có qua nhanh như thế. 3 năm, biết bao nhiêu thứ đã trải qua, bao nhiêu người mình đã quen, v bao nhiêu vất vả của bố mẹ. Tất cả chẳng nói hết bằng vài lời, nhất là từ cái blog tí teo của mình được.
Năm thứ 4, nghe oai hơn hẳn, không tò te lính mới như năm nhất, không nghịch ngợm phá phách như năm 2, không ông cụ non và lo nghĩ như năm 3. Những năm tháng sống ở Hà Nội chật chội, những kiến thức mà trường lớp và cuộc sống đã dạy mình, những người bạn cả mới và cũ, cả những tình yêu đã đến và đã qua, mọi thứ đã giúp mình trưởng thành hơn nhiều.
Vẫn còn quá sớm để nói trước, và cũng thật nhiều việc để làm. 2 năm nữa để rèn luyện. Và lời nói của bố cũng chưa bao giờ là thừa "học là việc hàng đầu". Con sẽ gắng học bố ah, vì bà, vì bố mẹ, vì cô em gái ngô ngố mà con luôn yêu thương. Vì những tham vọng của con nữa. 2 năm, con sẽ đi theo con đường đã vạch sẵn. Sau đó con sẽ đi con đường của riêng con. Con biết con sẽ làm đúng. Nhiệm vụ của con là xây nên những con đường mà bố!
To: lớp Đường bộ 49:
3 năm gắn bó với nhau. Tớ tự hào vì đã được học cùng lớp với mọi người. Hè này tớ ngồi mầy mò làm clip cho lớp mình. T đã xem đi xem lại cái clip do tớ design. Tớ nhận ra tớ yêu lớp mình nhiều như thế nào. Dù không phải mọi người ai cũng hợp nhau, nhưng bên nhau một thời gian lâu như thế, chúng ta đã thực sự là một gia đình. Thanks all of you!
Sáng mai là năm học mới. Good luck Cowboy!

Vẫn mải miết đi tìm Evangeline.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28