29/07/2010
Thursday, July 29, 2010 10:02:17 AM
Ngày mốt là thi tốt nghiệp mà mình vẫn chưa in đủ tài liệu nữa. Chưa học đâu vào đâu hết, cái nào cũng nửa chừng, vì thi đề mở nên mình hơi chủ quan. Còn 5 phút nữa là tới giờ về, tối nay mình sẽ tranh thủ soạn lại hết tài liệu, coi bài xíu rồi mới đựơc xem phim. hồi sáng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mà ko dậy nổi, thế là tắt ngủ tiếp tới 6h30. Sáng mai phải quyết tâm dậy sớm học bài mới đựơc, sao bây giờ thấy lười học quá, kiểu này mà học văn bằng 2 nữa thì chỉ có nước gọi là be bét...
Ôi, cái số mình, ngày sinh nhật lại trùng vào ngày thi tốt nghiệp nữa chứ. chẳng còn gì là thú vị nữa...
Ôi, cái số mình, ngày sinh nhật lại trùng vào ngày thi tốt nghiệp nữa chứ. chẳng còn gì là thú vị nữa...












