04/08/2010
Wednesday, August 4, 2010 11:06:50 AM
Mới đó mà đã thứ 4 rồi, nhưng nó vẫn mong nhanh nhanh tới thứ 6 để chuẩn bị về quê. Nghĩ tới cảnh được về nhà là nó thấy hạnh phúc rồi.
Nhớ hôm thứ 7 vừa rồi sinh nhật nó vui ghê! Đó cũng là ngày thi tốt nghiệp của nó, Đúng là một ngày cực kì bận rộn đối với nó. Sáng hôm đó, nó phải dậy sớm lên trường, thi xong môn buổi sáng kêu bé Thắm qua trường chở về phòng rồi bé thắm nấu cơm , nó chỉ việc ngồi đánh điện tử xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong ngồi nghỉ xíu rồi bé Thắm lại chở nó lên trường để thi môn buổi chiều.Thi xong vừa lấy xe xong thì trời mưa, nó gọi điện cho bé Thắm nói là chị không qua đựơc đâu, trời mưa nên chị về luôn đây...Con bé cứ nằng nặc ko chịu; "chị đang đứng ở đâu, để em ra..."
- Thôi, vậy thì ở nhà đi chị chạy tới. Mà chị về sớm đó nha
- uh, chị cứ qua đi đã
Nó ko đem áo mưa nên có muốn về cũng ko dễ, đã thế trời ngày càng mưa to hơn. Rồi bé Thắm gọi điện cho H với N, rồi đi đón H ( hôm đó H đi làm), nó ở nhà chơi rồi nghe nhạc, thấy đi lâu mà chưa thấy về, tính gọi điện. Ai dè thấy lù lù 3 đứa xuất hiện với bịch lẩu và hộp bánh kem, rồi cả đám ăn uống rồi nghịch ngợm mãi tới 9h nó mới về. Về tới nhà thấy L đang nấu ăn, còn HL thì chưa về, nó vào tắm xong thì HL về rồi ăn cơm, khổ nỗi no bụng rồi nên có ăn được bao nhiêu đâu. Ăn xong, nó tỉnh queo đi đánh răng, vừa bứơc ra khỏi phòng tắm thì thấy hộp bánh kem giữa nhà, nó ngạc nhiên:
- "Ủa, bánh kem đâu sao nãy giờ tau ko thấy"
- mi bỏ cái túi lên mà ko thấy ah, tụi tau cứ tưởng mi thấy chứ. Ai ngờ đi đánh răng như thật...
- tau phải đi khám lại mắt mới được, hồi nãy về mắc mưa nên về có thấy được chi mô.
Rôi cả đám lại tiếp tục ăn bánh kem...
Chủ nhật hôm sau nó với HL phải xuống ĐNai ăn cưới nhỏ bạn học, mà sáng chủ nhật cũng là ngày chị dâu nó khai trương quán ăn của chị dâu nó nên 2 đứa định dậy sớm xuống coi có giúp đựơc gì ko nhưng do thứ 7 đuối quá nên mãi 7h 2 đứa mới dậy, chạy xe xuống tới nơi cũng gần 10h, thằng cháu nó thì nghịch, xuống chẳng làm gì chơi với thằng cháu cũng đủ mệt rồi.
Ăn cưới về định nghỉ trưa xíu mà thằng cháu cứ nhảy lên nệm với con bé hàng xóm (được cái bé hàng xóm khá ngoan), nó mặt tỉnh bơ nói bé Nhi (bé hàng xóm): Nhi, xuống nhà lấy jùm cô cái roi
Heo(thằng cháu): Đừng lấy roi mà
Nó: Vậy heo ko nghịch nữa thì cô khỏi lấy roi
Đựơc một lúc, rồi đâu lại vào đó, nhảy rầm rầm.Lần này nó nhẹ nhàng với thằng cháu:
Nó: heo ơi, cô nói nè. Giờ heo có 2 cách lựa chọn: thứ nhất là ăn đòn, thứ 2 là xuống nhà chơi. Heo chọn cách nào.
Vừa dứt lời, heo kéo Nhi xuống nhà ngay lập tức. Nó choáng váng ngac nhiên, vừa thấy mắc cười. Ko ngờ thằng bé hiểu vấn đề nhanh dữ vậy, nó mới 2.5 tuổi. Trẻ con bây giờ khôn thiệt...
Còn bây giờ nó chuẩn bị đặt vé máy bay về quê, lúc về nó sẽ đi tàu, còn vào thì bằng máy bay cho nhanh. Ngốn hết ít cũng phải 2.5tr. Thế là lại đói nữa rồi, huhu...
Thôi, tạm biệt một ngày làm việc. Nghe bài "hello VietNam" hay ghê, tự nhiên thấy yêu VN nhjù"
Nhớ hôm thứ 7 vừa rồi sinh nhật nó vui ghê! Đó cũng là ngày thi tốt nghiệp của nó, Đúng là một ngày cực kì bận rộn đối với nó. Sáng hôm đó, nó phải dậy sớm lên trường, thi xong môn buổi sáng kêu bé Thắm qua trường chở về phòng rồi bé thắm nấu cơm , nó chỉ việc ngồi đánh điện tử xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong ngồi nghỉ xíu rồi bé Thắm lại chở nó lên trường để thi môn buổi chiều.Thi xong vừa lấy xe xong thì trời mưa, nó gọi điện cho bé Thắm nói là chị không qua đựơc đâu, trời mưa nên chị về luôn đây...Con bé cứ nằng nặc ko chịu; "chị đang đứng ở đâu, để em ra..."
- Thôi, vậy thì ở nhà đi chị chạy tới. Mà chị về sớm đó nha
- uh, chị cứ qua đi đã
Nó ko đem áo mưa nên có muốn về cũng ko dễ, đã thế trời ngày càng mưa to hơn. Rồi bé Thắm gọi điện cho H với N, rồi đi đón H ( hôm đó H đi làm), nó ở nhà chơi rồi nghe nhạc, thấy đi lâu mà chưa thấy về, tính gọi điện. Ai dè thấy lù lù 3 đứa xuất hiện với bịch lẩu và hộp bánh kem, rồi cả đám ăn uống rồi nghịch ngợm mãi tới 9h nó mới về. Về tới nhà thấy L đang nấu ăn, còn HL thì chưa về, nó vào tắm xong thì HL về rồi ăn cơm, khổ nỗi no bụng rồi nên có ăn được bao nhiêu đâu. Ăn xong, nó tỉnh queo đi đánh răng, vừa bứơc ra khỏi phòng tắm thì thấy hộp bánh kem giữa nhà, nó ngạc nhiên:
- "Ủa, bánh kem đâu sao nãy giờ tau ko thấy"
- mi bỏ cái túi lên mà ko thấy ah, tụi tau cứ tưởng mi thấy chứ. Ai ngờ đi đánh răng như thật...
- tau phải đi khám lại mắt mới được, hồi nãy về mắc mưa nên về có thấy được chi mô.
Rôi cả đám lại tiếp tục ăn bánh kem...
Chủ nhật hôm sau nó với HL phải xuống ĐNai ăn cưới nhỏ bạn học, mà sáng chủ nhật cũng là ngày chị dâu nó khai trương quán ăn của chị dâu nó nên 2 đứa định dậy sớm xuống coi có giúp đựơc gì ko nhưng do thứ 7 đuối quá nên mãi 7h 2 đứa mới dậy, chạy xe xuống tới nơi cũng gần 10h, thằng cháu nó thì nghịch, xuống chẳng làm gì chơi với thằng cháu cũng đủ mệt rồi.
Ăn cưới về định nghỉ trưa xíu mà thằng cháu cứ nhảy lên nệm với con bé hàng xóm (được cái bé hàng xóm khá ngoan), nó mặt tỉnh bơ nói bé Nhi (bé hàng xóm): Nhi, xuống nhà lấy jùm cô cái roi
Heo(thằng cháu): Đừng lấy roi mà
Nó: Vậy heo ko nghịch nữa thì cô khỏi lấy roi
Đựơc một lúc, rồi đâu lại vào đó, nhảy rầm rầm.Lần này nó nhẹ nhàng với thằng cháu:
Nó: heo ơi, cô nói nè. Giờ heo có 2 cách lựa chọn: thứ nhất là ăn đòn, thứ 2 là xuống nhà chơi. Heo chọn cách nào.
Vừa dứt lời, heo kéo Nhi xuống nhà ngay lập tức. Nó choáng váng ngac nhiên, vừa thấy mắc cười. Ko ngờ thằng bé hiểu vấn đề nhanh dữ vậy, nó mới 2.5 tuổi. Trẻ con bây giờ khôn thiệt...
Còn bây giờ nó chuẩn bị đặt vé máy bay về quê, lúc về nó sẽ đi tàu, còn vào thì bằng máy bay cho nhanh. Ngốn hết ít cũng phải 2.5tr. Thế là lại đói nữa rồi, huhu...
Thôi, tạm biệt một ngày làm việc. Nghe bài "hello VietNam" hay ghê, tự nhiên thấy yêu VN nhjù"












