My Opera is closing 3rd of March

COXANH31785

Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi!

Đôi lúc ta thấy chênh vênh

Quan điểm của Trinh Công Sơn: Yêu được nhau là quý lắm, trong đời này, nếu bạn yêu được một ai (không chỉ là tình yêu đôi lứa), hãy yêu ngay vì biết đâu, ngày mai sẽ muộn. Cái lòng của mình mở sẵn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đôi lúc ta thấy lòng thật trống trải, thật chênh vênh. Người ta nói kiếm được một người bạn thật sự khó 1 thì để có được một người yêu thực sự khó 10. Đôi lúc thấy lonely làm sao dù ta luôn là người vui vẻ, trong mắt mọi người ta là đứa ko biết buồn ( tức là buồn ko đáng kể cho nên ko nên kể). Đôi lúc cũng buồn lắm chứ nhưng ta có quyền chọn cách sống cho mình, buồn cũng phải sống, mà vui cũng phải sống, tại sao ko vui vẻ mà sống. Nói thì nói vậy thôi, chứ nhiều khi cũng có những nỗi buồn mà dù ta có cố cũng ko vui nổi.

Bé T đã từng thắc mắc, người như chị sao chưa yêu ai ta, em ko tin, nhưng sự thực là thế, con bé còn nói: Em thấy chị lúc nào cũng vui vẻ, rất thoải mái, hichic, con bé đâu bik rằng ta cũng có những nỗi buồn của riêng ta nhưng mắc mớ gì mà ta phải đem bộ mặt buồn rầu đó cho người khác thấy hay trút lên họ chứ, họ có làm gì đâu, ta chúa ghét những kẻ “giận cá chém thớt”.
Đôi lúc nghĩ hay mình yêu đại một người rồi cưới quách thế cũng là xong một đời con gái nhưng ngồi nghĩ lại, lấy người mà mình ko yêu, ko có cảm xúc, chỉ cần ngồi chung trên một chiếc xe mà đã muốn nhảy xuống dù ngồi xa cả km, mai mốt mà nằm chung trên một chiếc giường thì thà chết còn sướng hơn, mà cái ý nghĩ tự tử chết ko có trong từ điển sống của ta cho nên “thà lấy chồng trễ còn hơn là ly dị sớm”. Có những quyết định là sai lầm, nhưng mỗi thời điểm ta chỉ có thể có một quyết định cho sự việc đó, vì vậy khi ta đã quyết định thì đồng nghĩa ta phải chấp nhận mọi thứ thuộc về nó. Vì vậy, nếu cho ta quay lại thời gian ta vẫn sẽ có những quyết định như ta đã làm, chỉ khác là ta sẽ làm tốt hơn thôi.

“Sống trên đời mà ko có một người bạn tri kỉ thì không đáng sống”.
Một người bạn tri kỉ là người có thể bên ta, lúc buồn, lúc vui cũng như ko buồn cũng ko vui chỉ để ngồi bên ta hoặc cùng nhau đi uống café mà ko cần nói lời nào…,làm gì có những người bạn như thế chứ!

Nói về quan điểm của Trinh Công Sơn, sao trước đây ta ko đọc được quan điểm đó chứ, tại sao thik mà ta ko giám nói thik, chính ta đã để hạnh phúc tự vuột khỏi tay mình, “có những thứ của mình thì sẽ là của mình”, cái đó chưa chắc ah, nếu ta ko bik nắm bắt và nâng niu ko fai bằng đôi tay mà bằng cả trái tim thì sẽ chẳng thể là của mình được đâu.

Đúng là có những thời điểm cái đầu chỉ suy nghĩ được đến một giới hạn nào đó là hết mức. Ta luôn nghĩ rằng “sẽ yêu một người và lấy người mình yêu, để sau này chồng mình khỏi phải ghen tuông cho mệt đầu”, nhưng hình như quan điểm đó đến bây giờ là cổ hủ rồi, vì thời đại này yêu người nào chưa chắc đã lấy người đó! Nhưng dù sao ta vẫn giữ quan điểm “khi mình rung động trước một người nào đó thì mình mới có thể lấy người đó”. Hạnh phúc là khi “có ai đó để yêu, có ai đó yêu mình và cả hai điều đó cùng xảy ra”.

TÌNH YÊU...! Đã xấu lại còn ngoan...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.