chủ nhật
Sunday, October 23, 2011 2:54:13 PM
Đúng là đời nhiều lúc dở mà ta vẫn phải niềm nở với đời! hichic
Cuối tuần này chị dâu rủ đi vũng tàu mà nó còn sức đâu mà đi, chị dâu làm như nó rảnh lắm ấy, hú một tiếng là đi dc liền.
Giờ thứ 7, chủ nhật chỉ muốn ở nha thôi, chẳng muốn đi đâu hết. Hành trình chỉ có sáng đi làm, chiều chạy về nhà, tối đi học, ui, chắc triệu chứng của tuổi già rùi đây, hichic!
Cuối tuần này chị dâu rủ đi vũng tàu mà nó còn sức đâu mà đi, chị dâu làm như nó rảnh lắm ấy, hú một tiếng là đi dc liền.
Giờ thứ 7, chủ nhật chỉ muốn ở nha thôi, chẳng muốn đi đâu hết. Hành trình chỉ có sáng đi làm, chiều chạy về nhà, tối đi học, ui, chắc triệu chứng của tuổi già rùi đây, hichic!












