Wednesday, May 22, 2013 8:02:38 AM
Tình yêu là thứ kì diệu của cuộc sống. Người trẻ, chẳng dám thừa nhận mình đã yêu, dù con tim đã từng có lúc lạc bước, rung động hay loạn nhịp. Người trẻ, khi trong tay có được thứ hạnh phúc nho nhỏ, khi được chở che và đồng hành cùng ai đó, lại hay sợ sẽ có một ngày phải mất đi, phải xa, và phải từ bỏ tình cảm ấy. Sợ yêu, sợ đau, cô gái trẻ cứ loay hoay vô vọng, luẩn quẩn trong chính thứ tình cảm không rõ ràng của mình. Và rồi, tình yêu có đến? hay chỉ còn là một quá khứ của một mối tình dang dở, không bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc?












