29/11/2010
Monday, November 29, 2010 3:35:05 AM
buồn ngủ kinh khủng luôn, nếu bây giờ có một ông tiên ban cho nó một điều ước thì nó chỉ ước một điều rất giản dị, đó là được ngủ thôi. Hôm qua sinh nhật cu heo, làm tội cô nó sáng 6h chở bà ngoại đi xuống tận chợ Sặt đi chợ, rồi về chuẩn bị mọi thứ nấu ăn tới trưa, mệt muốn lử luôn, ăn xong dọn dẹp cũng tới chiều, lại lóc cóc chạy xe về Sg, đúng ra còn 2 ngày nữa mới tới sinh nhật heo nếu tính theo ngày dương, còn hôm qua là tính theo ngày âm, tổ chức sớm cho heo vì sợ chị sinh lại ko tổ chức được cho cu heo, tội nghiệp nó.
Chiều Hà chở chị vào viện chờ sinh, tối nó về anh nó gọi điện hỏi về tới nhà chưa? Nó tiện thể hỏi chị sinh chưa, nó cứ nghĩ ngày mai mới sinh, ai ngờ anh nó nói đang sinh rồi mai gì nữa. haha, thế là nó lại có thêm 1 thằng cháu nữa rùi. sáng nay nó gọi lại anh bảo là sinh lúc 20h15, nhìn giống y chang heo hồi nhỏ.
Mà kể ra cũng hay, 2 thằng cháu sinh cùng ngày âm, chỉ khác ngày dương thôi, mai mốt có tổ chức sinh nhật gì cũng tiện, làm một lúc luôn. Sáng tổ chức sinh nhật thằng lớn, chiều sinh thằng bé, đạt đúng tiêu chuẩn nhà nước quy định, cách nhau đúng 3 năm!
Chiều Hà chở chị vào viện chờ sinh, tối nó về anh nó gọi điện hỏi về tới nhà chưa? Nó tiện thể hỏi chị sinh chưa, nó cứ nghĩ ngày mai mới sinh, ai ngờ anh nó nói đang sinh rồi mai gì nữa. haha, thế là nó lại có thêm 1 thằng cháu nữa rùi. sáng nay nó gọi lại anh bảo là sinh lúc 20h15, nhìn giống y chang heo hồi nhỏ.
Mà kể ra cũng hay, 2 thằng cháu sinh cùng ngày âm, chỉ khác ngày dương thôi, mai mốt có tổ chức sinh nhật gì cũng tiện, làm một lúc luôn. Sáng tổ chức sinh nhật thằng lớn, chiều sinh thằng bé, đạt đúng tiêu chuẩn nhà nước quy định, cách nhau đúng 3 năm!













Quyetforeverquyetforever # Monday, November 29, 2010 12:21:10 PM
coxanh31785 # Tuesday, November 30, 2010 3:08:39 AM
Quyetforeverquyetforever # Tuesday, November 30, 2010 3:50:19 AM
coxanh31785 # Tuesday, November 30, 2010 4:23:07 AM
Quyetforeverquyetforever # Tuesday, November 30, 2010 4:55:23 AM