30/09/2010
Thursday, September 30, 2010 10:01:51 AM
Chiều nay hiền lùn chuyển lên quận 12 ở, thế là phòng còn lại 3 người: nó, mon và luận. Chút nữa về nó chuyển đồ giúp Lùn, cuộc sống mà, mỗi người phải có cuộc sống riêng của riêng mình, Lùn chuyển lên đó ko mất tiền nhà lại ở với Song, dù sao cũng có thằng em bên cạnh chăm sóc, như vậy cũng tốt.
Tối qua bé Luận mới than phòng mình dạo này ăn uống thất thường, ko sum vầy như ngày xưa. Nó bảo: chỉ cần một người lỗi nhịp là cả phòng lỗi nhịp theo liền ah.
Đôi lúc Lùn có những mệt mỏi trong công việc, cuộc sống về phòng lại xả lên đầu những người cùng phong, nó bik Lùn chẳng có ý gì đâu, chẳng qua là Lùn cảm thấy quá thân quen rồi nên có cáu gắt cũng chẳng sao, vì vậy mà Luận với Lùn làm mặt lạnh với nhau mấy ngày, hôm trước đi làm về nó còn hỏi: "2đứa chưa hết ah", chuyện chẳng có gì mà chẳng qualà ko đứa nào chịu xuống nước trước thôi, 3 bữa lại bình thường thôi mà. Mon còn bảo nó: tau thấy mi thương Lùn nhiều lắm, mà cũng nhịn Lùn nữa. Luận đang giận Lùn nhưng cũng nói, ko thương sao được, 2 chị chơi với nhau từ hồi đi học mà...Nó cười: biết sống chung với nhau tới khi nào đâu, sống với nhau tốt với nhau đựơc bao nhiêu thì tốt thôi, để mai mốt mỗi đứa một nơi cũng chẳg có gì phải tiếc...
Tối qua bé Luận mới than phòng mình dạo này ăn uống thất thường, ko sum vầy như ngày xưa. Nó bảo: chỉ cần một người lỗi nhịp là cả phòng lỗi nhịp theo liền ah.
Đôi lúc Lùn có những mệt mỏi trong công việc, cuộc sống về phòng lại xả lên đầu những người cùng phong, nó bik Lùn chẳng có ý gì đâu, chẳng qua là Lùn cảm thấy quá thân quen rồi nên có cáu gắt cũng chẳng sao, vì vậy mà Luận với Lùn làm mặt lạnh với nhau mấy ngày, hôm trước đi làm về nó còn hỏi: "2đứa chưa hết ah", chuyện chẳng có gì mà chẳng qualà ko đứa nào chịu xuống nước trước thôi, 3 bữa lại bình thường thôi mà. Mon còn bảo nó: tau thấy mi thương Lùn nhiều lắm, mà cũng nhịn Lùn nữa. Luận đang giận Lùn nhưng cũng nói, ko thương sao được, 2 chị chơi với nhau từ hồi đi học mà...Nó cười: biết sống chung với nhau tới khi nào đâu, sống với nhau tốt với nhau đựơc bao nhiêu thì tốt thôi, để mai mốt mỗi đứa một nơi cũng chẳg có gì phải tiếc...












