DANH NGON
Wednesday, August 25, 2010 9:34:41 AM








Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi!
Wednesday, August 25, 2010 9:34:41 AM








ST :"HAY BE EM RA KHOI CUOC DOI ANH !"Sự tích ngày rằm tháng Bảy![]()
New comments have been disabled for this post.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
oldman35 # Friday, September 3, 2010 9:28:08 AM
Không phải nắng hong vàng cây thay lá,
Bởi gió chiều ướm lạnh tóc em xanh.
Cây ngơ ngẩn nhìn em vàng lá đổ,
Liễu mơ màng sợi tóc nhỏ mong manh.
Anh thương lắm nỗi buồn người con gái
Bờ mi cong ươn ướt giọt lệ sầu,
Nghe hai tiếng: "Ghét Anh", lời ngọt đắng.
Lòng lâng lâng thương mến thật thâm sâu.
Đêm nay đọc cánh thư tình dang dỡ:
"Em chỉ buồn nhưng không khóc đâu anh"
Trong giấc ngủ mênh mông đầy trăn trở,
Nhớ thật nhiều bờ mi củ long lanh.
Rồi chợt tỉnh giấc nồng sau mộng mị,
Lời yêu em vừa thốt khỏi bờ môi,
Âm thanh nhỏ tên em còn văng vẳng
Chỉ là mơ... nhưng ta đã yêu rồi!!!
Menlifes.com Financie.net
coxanh31785 # Friday, September 3, 2010 9:49:09 AM
tks oldman35 đã ghé blog mình nhen
oldman35 # Friday, September 3, 2010 10:07:50 AM
Bước tới nhà em đã xế chiều
Nhà sao xa wa' dzậy em iu
Lúc wen em nói nhà gần lắm
Đi cả ngày đường, nắng cháy thiêu
Qua bao đường đất, đầy lắm bụi
Lắt lẻo chông chênh, cầu khỉ xiu
Xém té mầy lần em có hiểu
Tại wa' tin em, mới đánh liều
Hết nghen
mong duoc lam quen voi ban.
Man living in California
coxanh31785 # Saturday, September 4, 2010 1:25:29 AM
cam on ban, minh rat vui khi co them mot nguoi ban la ban.ban sng o cali, vay chac kha nang tieng anh cua ban kha lam, minh thi tieng anh te lam, co j ban chỉ giáo minh voi nhen.
ah, ma ban sang ben do lau chua, minh cam nhan thay ban la mot nguoi rat yeu que huong...
oldman35 # Saturday, September 4, 2010 9:38:38 AM
Lại đón xuân về trong tuyết bay
Tha phương đất khách dạ ai hoài
Ngóng phương trời cũ, thương ngày mộng
Nâng chén rượu đầy, nhớ cuộc say
Bạn hữu cách xa bờ bến lạ
Quê hương biền biệt tháng năm dài
Nghe trong gió lạnh sầu thiên cổ
Giật mình thương qúa bóng xuân phai
Giật mình thương quá bóng xuân phai
Xao xác hiên buồn ngọn gió lay
Tuyết phủ bốn bề, cành liễu rủ
Lệ nhòa hai mắt, chén rượu say
Thịt mở dưa hành, không rượu nếp
Mức gừng trà quế, thiếu cành mai
Tiết đông giá buốt, trời lồng lộng
Lại đón xuân về trong tuyết bay !
oi nho Vietnam lam
coxanh31785 # Monday, September 6, 2010 1:50:18 AM