My Opera is closing 3rd of March

COXANH31785

Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi!

NHỮNG CÂU NÓI ĐƠN GIẢN MÀ TÔI THÍCH

DÙ ĐỜI CHO TA CÁI GÌ, CHỈ LÀ MỘT QUẢ CHANH VÀ CHÚT MUỐI, TA VẪN CÓ THỂ LÀM MỘT LY CHANH MUỐI.

NẾU BẠN GẶP AI ĐÓ ĐANG CỐ DÌM CHẾT NỖI BUỒN CỦA MÌNH, HÃY NÓI VỚI HỌ RẰNG: NỖI BUỒN, NÓ CŨNG BIẾT BƠI.

BẠN ĐỪNG BUỒN KHI MẤT ĐI MỘT ĐÔI CHÂN, BỞI SẼ CÓ NGƯỜI LUÔN BÊN BẠN ĐẨY CHIẾC XE LĂN ĐI DẠO KHẮP PHỐ PHƯỜNG VÀ NGẮM NHỮNG CẢNH VẬT YÊN TĨNH NHẤT MÀ TRƯỚC ĐÂY BẠN CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHÚNG. VÌ VẬY: "TẠI SAO BẠN LẠI BUỒN KHI MẤT ĐI MỘY TRÁI TIM KHÔNG THUỘC VỀ BẠN".
BẠN HÃY DÙNG ĐÔI MẮT ĐỂ NHÌN NGẮM CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP XUNG QUANH, HÃN DÙNG ĐÔI TAY ĐỂ NÂNG ĐỠ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH HƠN MÌNH, VÀ DÙNG ĐÔI CHÂN ĐỂ VỮNG BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI PHÍA TRƯỚC.

HÃY BIẾT SỐNG NGAY CẢ KHI CUỘC ĐỜI TRỞ NÊN KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI.

10/10/201020/10/2010

Comments

Tiều PhuTieufu Thursday, October 14, 2010 8:12:54 PM

Than Chao ! Cam on bai viet rat hay !
Cho Tf vai hang nha
neu minh biet thuong thuc thi` khong co gi la`m cho mi`nh kho va kho' chiu khi minh tiep xuc .

coxanh31785 Sunday, October 17, 2010 5:10:11 AM

thanks tf!
chúc ngày chủ nhật vui vẻ

HungmanhnguyenTT100 Tuesday, October 19, 2010 12:03:17 PM

idea...

NẾU BẠN GẶP AI ĐÓ ĐANG CỐ DÌM CHẾT NỖI BUỒN CỦA MÌNH,..
tai sao ta khong cam on ho nhi...

coxanh31785 Sunday, October 24, 2010 4:19:54 AM

cách nhanh nhất để vượt qua nỗi buồn là: hãy đi xuyên qua nó. vậy việc gì phải vật lộn nhấn chìm nó làm gì cho mệt chứ!

flylikl Tuesday, October 26, 2010 3:52:02 AM

... tớ thì ở bên cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, nên mỗi lần buồn thì thường tự nhủ: cục buồn cột chặt đá xanh... Quẳng giòng kênh thúi tanh banh nỗi buồn... hì...

HungmanhnguyenTT100 Tuesday, October 26, 2010 10:01:04 AM

yes hay! ban co the la nguoi manh me..,nhung lam the nao de xuyen qua no moi la quan trong...tham chi nghi va noi thi re lam duoc hay khong? how you do it?
co 2 cach de di xuyen qua no: *thu nhat la ban bien no thanh nuoc, nhung ban phai biet boi duoi nuoc * thu hai la bien no thanh khong khi va ban cung phai tap boi trong khong khi da...
y cua minh luc dau la:"NẾU BẠN GẶP AI ĐÓ ĐANG CỐ DÌM CHẾT NỖI BUỒN CỦA MÌNH,.. cu de ho lam cho no chet di... idea
idea idea

coxanh31785 Tuesday, October 26, 2010 1:33:29 PM

vấn đề ở chỗ, nếu nỗi buồn đó quá lớn, mà mình cố dìm nó, lỡ nó vật lại mình, lúc đó người chết là mình chứ ko phải nỗi buồn!

HungmanhnguyenTT100 Tuesday, October 26, 2010 8:36:35 PM

hì!hì!
nỗi buồn nó chỉ là ý nghĩ trong đầu bạn đúng không??
mà bạn nghĩ nó to như thế nào cũng do bạn ,nhỏ như hạt bụi cũng do bạn...đúng không??
thế thì hạt bụi làm sao có thể vật chết được thỏ con chứ??

idea idea

Đặng Thùy Linhthuylinh081107 Monday, November 1, 2010 8:07:00 AM

Nếu bạn chẳng may sa chân ngã xuống 1 hố cát, sẽ rất khó khăn nếu bạn phải loay hoay lên 1 mình, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu trên miệng hố có 1 người đang chìa tay về phía bạn. Mình nghĩ nỗi buồn cũng thế, sẽ đỡ buồn hơn nếu ta có người để chia sẻ

coxanh31785 Monday, November 1, 2010 8:10:54 AM

chính xác! cảm ơn bạn nhen.

HungmanhnguyenTT100 Monday, November 1, 2010 11:48:03 PM

"chính xác! cảm ơn nhen"...
yes
bởi vì :NẾU BẠN GẶP AI ĐÓ ĐANG CỐ DÌM CHẾT NỖI BUỒN HỘ MÌNH,..
tai sao ta khong cam on ho nhi?

Hy vọng hai sẽ gặp may mắn luôn có người chìa tay và nhiệt tình với mình...à mà nhiều khi cũng chẳng có nỗi buồn nào giống nhau,và thậm chí có cả những nỗi buồn chỉ riêng mình ta giải quyết mới phù hợp thôi...
chào thân ái và quyết thắng idea

Write a comment

New comments have been disabled for this post.