Mệt mỏi...
Wednesday, September 16, 2009 8:59:10 AM
Hai bữa nay đúng là hai ngày mệt mỏi. Hôm qua phải làm xong bài Hóa giùm ông Lựu, lại phải đi tìm nhà ổng mà đưa nữa. Mà nhà thầy Lựu thì lại ở chốn thâm sơn cùng cốc, tìm mãi mới ra được. Để đến được nhà phải rẽ vào một cái ngỏ, sau cái ngỏ lại là một cái ngỏ nhỏ hơn, và sau cái ngỏ nhỏ hơn lại là cái ngỏ rất nhỏ nữa.
. Rồi hôm nay lại phải học mấy tiết Toán của lão Quang hói, mệt vãi. Tình hình là mình có thể tiến từ 3 điểm lên được 5 điểm:irked: . Khả quan ghê. Cứ đà này thì chết mất.
. Rồi hôm nay lại phải học mấy tiết Toán của lão Quang hói, mệt vãi. Tình hình là mình có thể tiến từ 3 điểm lên được 5 điểm:irked: . Khả quan ghê. Cứ đà này thì chết mất.








