My Opera is closing 3rd of March

crazycat

Subscribe to RSS feed

Chán đời

Thật sự hôm nay mình rất giận bản thân mình.giận cho cái đứa nào nói thương ba, k muốn làm ba buồn mà lại nghỉ học để về nhà. Cuối cùng thì sao, con nhỏ đó đã bị trừ 2 điểm. cho đáng đời! còn cái sự bệnh hoạn của nó? nó chỉ cảm sơ thôi, k đến mức nằm liệt giường nhưng lại giả bộ như là bệnh gần chết. con nhỏ đó chỉ có bệnh thần kinh thôi chứ bệnh gì nữa.nó nhờ bé Nghi đi học dùm.Nghi nhận lời nó vui mừng đến thế nào nhỉ! để rồi xem, sau này nó cũng phụ công người ta mà thôi. Nó sinh ra là 1 người vô tâm mà, sau này nó cũng chẳng thèm hỏi han ai câu nào đâu. sự thật nó vậy. và nó sẽ còn hận bản thân nó dài dài.

Nó muốn có xe đến điên lên. bây h nó chán lắm! k muốn phụ thuộc vào ai cả, muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về. chẳng cần nhờ đến ai nữa.muốn có nhà trọ khác, muốn được làm nhiều điều mình thích. ấy vậy mà chưa bao h nó được như thế! làm sao đây. Nó đã sai nữa rồi. nó k làm gì,cứ ngồi chờ mồi dâng đến miệng. k muốn ở nhà trọ đó sao nó k tự tìm chỗ trọ khác đi? muốn có xe thì phải cố gắng tìm hỏi xem có chỗ nào thi bằng lái k? sao cứ ngồi đó mà chờ vậy hả? mày há miệng chờ sung đó hả? giận quá mà! tức con người mày quá mà! đến bao h mày mới có thể tự lập đây hả?

Còn...tình yêu của mày thì sao? chờ đợi...hy vọng...thất vọng...rồi lại chờ và hy vọng. chán nản lắm rồi. Anh à, e đã chờ đợi a lâu lắm rồi. 2 năm trôi qua, e biết a đã hiểu tình cảm của em. a chọc e là mắm ế. e chỉ cười và chấp nhận nhưng a đâu biết rằng, e vẫn chờ a. Đến chừng nào a mới hiểu điều đó và liệu có 1 ngày nào đó, trời đẹp và a sẽ đến với e k? chắc là k đâu. chỉ có e là 1 đứa ngu ngốc. E biết chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng e vẫn hy vọng đấy. a thấy e ntn? đúng là 1 con nhỏ mù quáng!!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28