Sao chẳng phải là anh??
Saturday, February 11, 2012 2:38:14 PM
Một chút thôi là sẽ đến bờ
Gần thế đấy mà với em xa quá
Em vắt kiệt mình trong mọi điều nghiệt ngã
Sao chẳng phải là anh
Em hy vọng mong manh
Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác
Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác
Sao chẳng phải là anh
Khâu vá niềm đau bằng nỗi nhớ chưa lành
Ngu ngơ quá suốt một đời vụng dại
Cứ bước đi trên đường dài khắc khoải
Sao chẳng phải là anh..
Thì đành thôi quay mặt cũng đành
Cố níu lấy trái tim mình niềm khát vọng
Nhủ với lòng không là duyên là phận
Mà nửa chừng giọt nước mắt rưng rưng...
(Sưu tầm)
Gần thế đấy mà với em xa quá
Em vắt kiệt mình trong mọi điều nghiệt ngã
Sao chẳng phải là anh
Em hy vọng mong manh
Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác
Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác
Sao chẳng phải là anh
Khâu vá niềm đau bằng nỗi nhớ chưa lành
Ngu ngơ quá suốt một đời vụng dại
Cứ bước đi trên đường dài khắc khoải
Sao chẳng phải là anh..
Thì đành thôi quay mặt cũng đành
Cố níu lấy trái tim mình niềm khát vọng
Nhủ với lòng không là duyên là phận
Mà nửa chừng giọt nước mắt rưng rưng...
(Sưu tầm)










magathy # Saturday, February 11, 2012 3:29:00 PM
magathy # Saturday, February 11, 2012 3:30:32 PM
Crazy Sheepcrazysheep # Saturday, February 11, 2012 4:22:28 PM