Phôi pha...
Sunday, February 12, 2012 7:21:59 AM
Tôi kể cho người câu chuyện tình ngày mưa
Sẽ chẳng có “ ngày xưa “ như người ta vẫn viết
Chỉ những giọt nắng rớt rơi trên con đường xa đến biền biệt
Những lỗi lầm -
bởi - một lời hứa ngủ quên ……
Nhớ không em?
Những bài thơ chẳng thể đặt tên
Tôi yếu đuối soi mình vào nỗi nhớ
Câu thơ gãy đôi,
Tôi cuối cùng thành người mặc nợ
“Xao xác lòng mình. Ứơt những giọt mưa qua “
Câu chuyện rất dài, kỉ niệm sẽ phôi pha
Giọt café đắng môi, quán thời gian trầm lắng
Xao xác bên hiên bản tình ca của mùa
- rất lặng
...Nghe như tiếng thở dài ...!
Ngược phố trở chiều, ngược nỗi nhớ chia hai
Tôi tìm ai trong vạn lời vô thức ?
Soi bóng con tim - nỗi cô đơn là thực
Tôi lỗi lầm ...
để dạ khúc - phôi pha …
....
Tôi thả con thuyền giấy
con thuyền giấy trôi.
Tôi thả một bông hoa
bông hoa trôi.
Tôi thả một chiếc lá
chiếc lá trôi.
Tôi giữ chặt em
em vẫn trôi...
Sưu tầm
Sẽ chẳng có “ ngày xưa “ như người ta vẫn viết
Chỉ những giọt nắng rớt rơi trên con đường xa đến biền biệt
Những lỗi lầm -
bởi - một lời hứa ngủ quên ……
Nhớ không em?
Những bài thơ chẳng thể đặt tên
Tôi yếu đuối soi mình vào nỗi nhớ
Câu thơ gãy đôi,
Tôi cuối cùng thành người mặc nợ
“Xao xác lòng mình. Ứơt những giọt mưa qua “
Câu chuyện rất dài, kỉ niệm sẽ phôi pha
Giọt café đắng môi, quán thời gian trầm lắng
Xao xác bên hiên bản tình ca của mùa
- rất lặng
...Nghe như tiếng thở dài ...!
Ngược phố trở chiều, ngược nỗi nhớ chia hai
Tôi tìm ai trong vạn lời vô thức ?
Soi bóng con tim - nỗi cô đơn là thực
Tôi lỗi lầm ...
để dạ khúc - phôi pha …
....
Tôi thả con thuyền giấy
con thuyền giấy trôi.
Tôi thả một bông hoa
bông hoa trôi.
Tôi thả một chiếc lá
chiếc lá trôi.
Tôi giữ chặt em
em vẫn trôi...
Sưu tầm









