Tình Yêu thời hiện đại
Saturday, October 20, 2007 3:18:51 AM
Yêu là ốm,ôm là yếu
yêu=thương+giận +hờn+ghen
Yêu anh không phải vì anh giầu
Bởi vì anh có nhà lầu xe hơi
Yêu em không phải vì tiền
Chỉ vì em có hột soài kim cương.
Yêu em không phải vì em đẹp
Yêu em vì em là con một má em
Má em không phải giàu gì
Má em chỉ có nhiều Vi La
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội... nhưng nghèo thì thôi
Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ
Khôn ba năm dại nữa giờ ...
Biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm
Em đi một nửa hồn tui khoái
còn lại nửa kia giả bộ buồn
anh đi nửa hồn em tan nát
nửa kia đang nằm với thằng khác
Sống không tình yêu là chết mà biết ...thở
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi
tiền là rác
tình là phù du
ngu la phù mỏ
ngày anh đi nữa hồn em chết lặng
mốt anh về nữa hồn chưa lặng sẽ đi hoang
yêu=thương+giận +hờn+ghen
Yêu anh không phải vì anh giầu
Bởi vì anh có nhà lầu xe hơi
Yêu em không phải vì tiền
Chỉ vì em có hột soài kim cương.
Yêu em không phải vì em đẹp
Yêu em vì em là con một má em
Má em không phải giàu gì
Má em chỉ có nhiều Vi La
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội... nhưng nghèo thì thôi
Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ
Khôn ba năm dại nữa giờ ...
Biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm
Em đi một nửa hồn tui khoái
còn lại nửa kia giả bộ buồn
anh đi nửa hồn em tan nát
nửa kia đang nằm với thằng khác
Sống không tình yêu là chết mà biết ...thở
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi
tiền là rác
tình là phù du
ngu la phù mỏ
ngày anh đi nữa hồn em chết lặng
mốt anh về nữa hồn chưa lặng sẽ đi hoang













Unregistered user # Sunday, May 4, 2008 1:06:59 PM