Blog da chuyen sang dia chi: hoctudau.com

moi cac ban sang dia chi moi : hoctudau.com (hoac: http://ohisee.com)

Ác mộng CSS

Ngay từ khi mới tiếp xúc với HTML, tôi đã thích thú với CSS. Thậm chí có thể nói rằng, nếu trước đó người ta ko dùng CSS, thì chính tôi sẽ là người nghĩ ra CSS.

Sử dụng CSS theo đúng chuẩn như cách mà những trang web nước ngoài đang hướng tới theo tôi là một xu hướng rất logic, và tôi tin rằng đó sẽ là con đường phát triển của web trong những năm tới.

Nhưng tiếc thay, đối với 1 web design, việc dựng web từ CSS thay vì cắt slide trong Photoshop tỏ ra khá phức tạp. Đó chính là cơn ác mộng thứ nhất. Nhưng với 1 chút kiến thức về CSS, người thiết kế web có thể vượt qua nó (và mục đích blog này ra đời chính với mục đích giúp các bạn và tôi và vượt qua cơn "ác mộng" đó).

Cơn ác mộng thứ 2 chính là sự phân biệt đối xử của các trình duyệt đối với CSS. Cùng một thuộc tính CSS lại có những biểu hiện khác nhau trên các trình duyệt khác nhau. Điều này tôi đã từng nhắc đến trong 1 bài trước, và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào điều này.

Trước tiên các bạn đọc qua trang http://www.quirksmode.org/css/contents.html để biết thêm 1 số chi tiết về vấn đề này trước khi chúng ta cùng thảo luận tiếp

44 câu hỏi về chất lượng của một trang web (website/site)Dùng CSS thay cho 1 số thuộc tính HTML "lỗi thời"

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29