New adventure begin
Sunday, November 11, 2007 9:15:33 AM
...12 năm sau khi đế quốc HOOH lụi tàn ..........
Chương 1 : Kỷ nguyên mới
Tại 1 ngôi nhà nằm trên ngọn núi "Fire star ground"
cubicubi: Năm nay con đã 18 tuổi,con đã học hết những gì ta biết , h đây con có thể làm những gì con thích, hãy đi khắp nơi để tìm hiểu thêm về mọi thứ.
TyTy: vâng thưa cha ...
Jenny: cô và cha ko có gì cả, chỉ có quyển sách của ông ngoại con để lại , nếu gặp khó khăn, hãy dùng tới nó.
TyTy: cám ơn cô.........
TyTy chia tay cubicubi và Jenny, bắt đầu cuộc hành trình của mình. 12 năm đã qua, TyTy sống với cha và mẹ kế Jenny , đây là lần đầu tiên cô rời xa nhà mà chỉ có 1 mình, nhiều điều mới lạ đang chờ đợi cô.

TyTy
Tại 1 nơi xa xăm, cách xa vùng đất SDO, 1 chàng trai cũng bắt đầu cuộc hành trình mới của mình...
tapopo: 12 năm trước, tên đại ác mà cubicubi đã hại chết cha con, h đây con đã trưởng thành, hãy tìm hắn trả thù cho cha con, hãy đòi lại những gì mà hắn đã cướp của con, ta chờ tin tốt lành của con.
Frozen: vâng thưa mẹ, 1 định con sẽ trả thù cho cha.
Frozen chia tay tapopo , lên đường tìm kẻ thù giết cha mình. Và câu truyện bắt đầu tứ đó...

Frozen
Chương 2 : gặp gỡ
Phonenix, thành phố trong truyền thuyết, nơi từng xảy ra trận chiến huyền thoại giữa cubicubi và cuongyuki, nơi diễn ra cuộc thi tài hàng năm để nhận danh hiệu dũng sĩ do nữ hoàng Rosa trao tặng, cũng là đích đến của TyTy và Frozen. Với TyTy, cô muốn thử sức mình qua cuộc thi đó. Còn với Frozen, anh muốn nhận dc danh hiệu dũng sĩ, rồi nhờ danh hiệu đó tìm nơi ở của cubicubi dễ dàng hơn .
Sau nhiều ngày di chuyển, Frozen đã đến dc gần thành Phoenix, anh dừng chân uống nc tại 1 con sông cách Phoenix ko xa. Bỗng Frozen nghe tiếng động vang vọng tới, anh đi ngược dòng song, tới 1 hồ nước khuất trong rừng. Càng tới gần hồ, anh càng nghe rõ tiếng cười của 1 cô gái. Trí tò mò thúc đẩy anh tiến tới. Frozen vén bức màn = dây leo ra, và trước mắt anh là 1 cô gái đang tắm. Trong đời Frozen, chưa bao h anh nhìn thấy 1 cô gái nào đẹp như cô ta. Ngẩn người trước vẻ đẹp của cô gái, vô tình Frozen giẫm lên 1 cành cây khô, 1 tiếng rắc khô rốc vang lên và làm cô gái giật mình. "Áááá" 1 tiếng thét vang lên, cô gái vội vơ lấy quần áo, che lên thân mình.
TyTy : ngươi là ai, tại sao lại nhìn lén ta ?!
Frozen : ơ xin lỗi tiểu thư, tôi nghe tiếng động nên đi tới đây. Tôi ko cố tình nhìn lén cô tắm , chỉ vì.. vì.....
TyTy : hãy đi khỏi đây ngay lập tức
Frozen vội bỏ đi."Cô ấy thật xinh đẹp, giọng nói mới trong trẻo làm sao ..... " Frozen thầm nghĩ ....nhưng chợt nhớ lại nhiệm vụ báo thù cho cha, Frozen từ bỏ ~ suy nghĩ đó ngay, và thẳng tiến về Phoenix
Trong khi đó, TyTy rất giận dữ , cô thề sẽ ko để yên cho người đã nhìn lén cô ....
Chương 3 : bất ngờ
Ngày bắt đầu cuộc thi dành lấy danh hiệu dũng sĩ cũng đã tới. Ty và Frozen cùng tham gia, ko biết là do ngẫu nhiên hay định mệnh, Ty và Frozen sẽ phải gặp nhau ở trận đầu tiên.
Các trận đấu sẽ được diễn ra tại đấu trường ở trung tâm thành phố, TyTy và Frozen là cặp đấu đầu tiên , họ đứng đối mặt nhau trước sự quan sát của hàng ngàn người .
TyTy : ko ngờ lại gặp dc ngươi ở đây, ông trời quả là công bằng, ta sẽ dạy cho ngươi 1 bài học vì tội nhìn trộm người # tắm...
Flame : xin tiễu thư thứ lỗi,chuyện tối hôm đó tôi ko cố ý, nhưng ko vì thế mà tôi nhường tiểu thư chiến thắng dc.
Frozen chưa dứt lời thì TyTy đã bắt đầu tấn công .Trận đấu là 1 cơ hội tốt cho TyTy "báo thù", cô dùng những gì đã dc học ra để đối phó với Frozen . Frozen vì quyết tâm trả thù nên cũng ko thể nương nhẹ cho TyTy . Cuốc đấu tới hồi gay cấn , TyTy tung 1 quả cầu lửa về phía Frozen, Frozen dùng phép thuạt gọi lên gương phản hồi, quả cầu lửa bay ngược trở về phía TyTy. Trong lúc bất ngờ, TyTy ko kịp phản ứng, cô chỉ còn biết đừng nhìn quả cầu lửa bay hướng về cô. ! tiếng nổ vang lên, mọi thứ chìm trong khói bụi mịt mù. Khi làn bụi lắn dần, mọi người nhìn thấy TyTy vẫn ko có 1 vết thương nào. Thay vào đó, 1 người đang nằm dưới chân TyTy, là Frozen . Thì ra anh đã dùng phép dịch chuyển để đi tới trước quả cầu lửa, chịu đòn thay TyTy.........
to be continue [/FONT]





