Một bãi phân cò
Thursday, 2. April 2009, 06:26:25
Mình thích Hà Nội vì cái cảm giác quen thuộc bầy đàn của bọn Bắc kỳ chính hiệu - mấy thằng Nam kỳ hay gọi...
Một câu chuyện dzui....
Người bạn lâu năm ở xa, mỗi năm hên xui gặp được một lần.
Hắn đã a lô D và hẹn gặp gần VOV nơi D làm, một hồi chờ đợi cho tới giờ G sao mà lâu thía. Hắn và thằng bạn thân vô vỉa hè uống trà bẩn của bọn Hà Nội có giá 2k/1ly (lẽ ra 1k vì tết) ngắm mấy em xinh xinh ... chả có ma nào
3 tên đi ăn phở và ra khu Nhà thờ (đã quên tên) uống cafe cóc, D gọi thêm 1 bạn hắn đã gặp cách đây 2 năm. Vậy là 4 tên ngồi nói chuyện như 2 năm trước đó.
Bỗng dưng...
Toẹt...1 chú cò ở trên cao vô tình xoẹt mừng tuổi bạn D một phát, úi chao...cười lăn lộn, tội nghiệp D quá...may sao có mắt kiếng đen nhận quà lì xì giúp...
Cái này thật là đáng nhớ...








How to use Quote function: