Skip navigation.

STICKY POST

Bếp nhà tôi nổi lửa rồi các bạn à ! - Une cuisine belgo-vietnamienne

BÁNH CANH

Học làm bánh canh qua Blog CHỊ LIÊN kết quả thành công cực kì mỹ mãn. Cảm ơn chị Liên nhiều lắm.

Ăn đơn giản chỉ nấu bánh canh với ít tôm khô mà ngon cực.

Image and video hosting by TinyPic

PHỞ GÀ CHIỀU THU ĐÔNG

Đi làm, nhiều hôm ăn qua loa "mác đô nan", toàn bánh mỳ "hăm bơ gơ" các loại, khoai tây chiên, chán quá. Có hôm cập cợi mắt mũi lòe nhòe, thế nào gọi món có chữ "oriental", cầm lên cắn vào miệng, chu choa, oi hơn mùi hôi nách, chán tệ ! Chả là nó có sốt cà ri đi kèm, mà cái cà ri khác mùi cà ri Việt Nam, thôi bốc nhanh ít khoai tây chiên ăn cho lẹ. Gọi điện cho chồng ở cơ quan phàn nàn. Chồng cười phá lên vì vợ kêu cái "mùi oi nách".

Thứ 7, chủ nhật ở nhà tranh thủ nấu cho mình bát phở, bốc khói ầm ĩ, thơm mùi chanh, tha hồ mà hít hà, thảnh thơi thưởng thức ! Chao ơi, giá mà chồng mình biết nấu các loại phở nhỉ, có phải được việc ko ? ha ha.
Được bát phở gà công phu ra phết nào thì Hầm xương, luộc gà công nghiệp còn nhớ bỏ thêm tí tẹo bột ngệ cho nó vàng vàng đẹp mắt nhé, cũng vàng ruộm như gà đi bộ, gà tre ... ở Việt Nam chứ ít ỏi gì !
Image and video hosting by TinyPic

TIỆC MỜI CƠM NHÂN DỊP SINH NHẬT CON TRÒN 4 TUỔI

4 tuổi, mẹ tổ chức sinh nhật cho con và mời cả đại gia đình nhà nội 16 người. Các món chủ yếu lấy cảm hứng từ món Việt nam. Nói chung lần này tổ chức thuần túy món ăn Việt nam cho mọi người thưởng thức.
Lần sau mời cơm ai, cứ làm món tây như mọi khi, chứ có một mình mẹ chuẩn bị món Việt là chính, mất nhiều thời gian quá. Thỉnh thoảng mới sai được vài việc cho chồng làm chân lon ton. Sai chồng tróc vỏ lạc rang, 5 phút sau quay ra nhìn 200gr lạc chỉ có vài hột bong vỏ ra, vẫn y nguyên. Thì ra nhìn tay chồng cứ vờn vờn nhẹ nhàng lươn lướt trên hột lạc. Mình bảo phải bóp mạnh vào thì nó với tróc vỏ. Quay sang bảo vợ thế này chứ : anh sợ hột lạc nó bửa đôi, ko còn nguyên hạt nữa. TRời ạ ! Như chuyện cười ấy nhỉ !

Chương trình ẩm thực như sau:
- Apero: nhâm nhi uống rượu khai vị với các loại snack, chủ yếu đồ tây: quả olive, xúc xích, fromage Emmental fraiçais, thêm bánh phồng tôm là VN.
- Màn súp: súp courgette, poireau và tôm sú.
- Sau đến phần ăn đồ Việt hoàn toàn tự chọn : gỏi miến tôm thịt, tôm tẩm bột chiên giòn, tôm tẩm cốm chiên giòn. Thịt nướng xiên hết, nhưng ko để que xiên rút hết thịt ra vì sợ lách cách, người già và trẻ con khó ăn. Các loại rau sa lát. Cơm rang thập cầm. Có thêm bánh mỳ bagette, ai ko thích ăn cơm thì ăn bánh mỳ.
- Con giai thì vẫn thế, chả thiết gì ăn uống. Ai đến cho quà, bóc luôn, và chơi luôn. TRẻ con bây giờ sống đúng với tuổi, ai cho đồ chơi sướng mê tơi. Ai cho quần áo chả thiết tha gì. Chứ ngày xưa mình bé tí chờ mãi Tết mới có bộ quần áo mới tinh nên thấy thích và cảm nhận thật sung sướng.
- Tráng miệng bằng 3 loại bánh ga tô : Bánh mousse au chocolat, bánh gato táo, bánh tarte au riz. Mẹ ko đủ thời gian làm bánh nên ba mua tiệm bánh cho nhanh.

Mọi người nhâm nhi apéro thì con tranh thủ bóc quà.
Image and video hosting by TinyPic

Nồi súp, nến, chỗ ngồi của nhân vật chính, rượu khai vị của mẹ. Năm nay, tiệc dạng tự chọn, món nào nóng để trên máy làm nóng (plat chauffant), món nào nguội thì cứ thế mà ăn. Nên mẹ có thời gian chụp ảnh chứ ko bận tối mặt vào.
Image and video hosting by TinyPic
Toàn cảnh các món ăn tự chọn
Image and video hosting by TinyPic
Cận cảnh các món ăn thuần việt
Image and video hosting by TinyPic
Giờ chúc mừng, những tràng pháo tay đã đến, nhưng khoan đã yêu cầu tác giả nhắm mắt thật chặt ko ti hí, 3 chiếc bánh ga tô trang trí nên cháy lép bép trong cả căn phòng tối điện. Rồi mở mắt ra : vang giai điệu "hạp pì bớt đầy tu iu"... sau đó cả tràng pháo tay đồm độp của cả nhà; Rồi tác giả bắt đầu thổi nến ! Khoảnh khắc thật là sống động ! Chúc tuổi lên 5 ngoan ngoãn, sức khỏe và vâng lời ba mẹ nhé ! yêu con !
Image and video hosting by TinyPic

CÁ RÔ PHI KHO NỎ NIÊU

Ở nước ngoài bạn luôn thòm thèm nồi cá húi than nướng nỏ niêu thơm nức, kho cùng thịt ba chỉ ăn mềm tan trong miệng. Khó lắm, vì làm gì có trấu mà húi.
Vậy mời bạn thưởng thức cá rô phi kho bếp điện, ngon ko kém, ko hề tanh, mùi thơm nức mũi. Ăn tốn cơm lắm.

Image and video hosting by TinyPic
Công thức nhé, và tôi rất vui mừng khi được bạn thông báo nấu nồi cá kho ngon thơm lừng như tôi đã làm.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

CHÁO NGAO

Lạnh quá! làm bát cháo ngao cho ấm bụng nào !
Image and video hosting by TinyPic

Hai món nóng con thích nhất.

Nhân mẹ Teppi hỏi món ăn của con tớ. Lạ lắm, 4 tuổi rồi ko biết nhai miếng thịt là gì, cái gì xay xay cắt cắt băm băm mới ăn, lười ăn nên em nhà tớ chỉ ăn hai món nóng.
- Món 1: Cơm nóng với giò hoặc ruốc thịt heo ăn kèm sốt cà chua. Hình minh họa
Image and video hosting by TinyPic
- Món thứ 2: khoai tây tán nhuyễn ăn cùng saucisse, mẹ đã thử tán nhuyễn với cà rốt, hay cải epinard, hay quả petit-pois nhưng con biểu tình dứt khoát ko ăn. Chỉ có khoai tây tán nhuyễn mà thôi. Saucisse rán lên , con ko chịu ăn da, mẹ bỏ hết ra cắt miêng đều đặn. Mẹ ko thể cứng rắn như ông nội con, tức là ko ăn rau hay súp rau thì phải ngồi ở bàn nhìn mọi người ăn nhiều món khác, nếu ko ăn rau đấy có nước nhịn với cái bụng rỗng. Mẹ ko đủ can đảm làm như vậy, dù sao ông nội con cũng người flamand nên kiểu giáo giục rất hà khắc. Mẹ chỉ nấu chiều theo gu của con. Tuy nhiên năm ngoái mẹ cũng cho con cơ hội tiếp xúc món ăn đa dạng ở trường nhưng cô giáo nói bó tay với con, vì con chả ăn uống gì cả, chỉ qua quýt với ít bánh desert tráng miệng, dọa con cho ra chỗ bà béo thì con mỉm cười tươi, và nói con rất thích ra chỗ bà béo. Chiều về nhà chưa kịp bỏ giầy dép, đã đòi ăn bánh mỳ, đói mê tơi ra là đúng rồi!. Cả ngày ko có cái gì chắc dạ ở bụng.

Năm nay, con dị ứng thêm dầu đậu nành ngoài trứng va mù tạc, nên cả hai bố mẹ quyết định cắt cơm nóng ở trường, con cầm bánh mỳ bơ jawm bông hoặc bánh mỳ bơ, chocolat Nutela ăn trưa, tối mẹ nấu nóng. Giờ đi siêu thị, mẹ căng tai căng mắt ra đọc thành phần thực phẩm ko có dầu đậu nành hay lecithine de soja.

Image and video hosting by TinyPic

ĂN NHIỀU CHO KHỎI ỐM

Ở bên Việt nam, khi ốm phải ăn thật nhiều cho lại sức, ăn càng nhiều càng tốt.
Ko ăn được cũng được mọi người xung quanh khuyên là cố phải ăn.

Nhưng ở đây, ốm là vẫn lái xe đến đi bác sỹ cho đơn mua thuốc về uống.
Rồi ốm ko muốn ăn, liệu pháp cho tất cả mọi người ốm là phải ngủ càng nhiều càng tốt.
Ngủ quên qua bữa ăn ko ai đánh thức.
Mọi người trong nhà cố gắng ko làm tiếng ồn dù nhỏ nhất cho người ốm ngủ ngon giấc.
Ngủ cũng như hình thức "ăn" vậy.
Trai nhớn trai bé nhà mình áp dụng ngủ khi ốm rất triệt để.

Còn mình, có ốm thì chỉ sai chồng chân chạy lấy cốc nước hoặc cốc sữa, đồ sờ nách ăn lót dạ, trát bơ bôi mứt vào mấy bánh mỳ tải ko nổi, cùng lắm sai chồng cắm nồi cơm điện hấp quả trứng, chứ ko có được bát phở, hay bát cháo nào, thề ! Hễ mà thấy người hây hây khỏe bò dậy mà đi nấu món Việt, ăn xong đời vẫn vui hơn Tết. Đấy văn hóa hội nhập là thế đấy, nên chả bao giờ bầy hầy chồng con trong lúc ốm yếu cả.

Đây là ví dụ điển hình, bữa ăn mình tự nấu trong lúc ốm này khà khà:
Image and video hosting by TinyPic

MỰC HẤP

Mấy bữa nay cảm hứng với mực, có món mực hấp sả ớt;
CHủ để sáng tạo là "Mực về với biển":D
Image and video hosting by TinyPic

CHÁO MỰC KHÔ

Sáng ngủ mẹ ngủ nướng dậy ăn sáng nhìn trời tối đen toàn mây mù.
Cả nhà cứ luc tục chở nhau ra chân Atomium để đi dạo.
Xem cả mấy amateur trượt từ trên đầu Atomium đến chân Atomium bằng trượt dây cáp.
Xem Brocante ngay đó, thưa thớt vài mống chả có gì để nhìn.
Mưa quá lại kéo nhau về.
Chán quá thèm cháo mực đi ngâm mực khô.
Rồi thái mục, xào cùng hành tỏi, bỏ vào cháo rồi xơi, nhàn tênh.
Cháo hầm bằng nồi cơm điện cũng nhàn nốt.
Xốt tỏi ớt tôm khô vào đỏ óng.
Ăn ngon cứ gọi chảy nước mắt.
Xuýt xoa quên cả trời mùa đông giữa mùa hè.
Hết chán như con gián.

Image and video hosting by TinyPic
March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31