RUỐC CÁC LOẠI
Wednesday, August 20, 2008 2:48:36 PM
Ngày mẹ được sinh ra, bà ngoại kể, bao nhiêu tiền lương bộ đội của bố đi qui đổi ra tem phiếu mua thịt cho làm ruốc cho mẹ ăn. Còn bà ngoại của con toàn ăn mắm kho là chính.
Đến khi mẹ con sinh ra, khi con lớn dần biết ăn cơm, mỗi lần về Việt làm, bà lại làm ruốc cho con. Ruốc bà làm thơm, ngon lắm.
Về việt nam, nóng bức mẹ chẳng làm giò như bên này được, với lại cái máy xay thịt BRAUN 600W mang về VN cối nhỏ, lưỡi lam chữ S nhỏ, điện ở nhà yếu, sợ cháy máy nên mẹ ko chịu khó xay giò cho con. Vậy là suốt ngày con chỉ có ăn cơm, sốt cà chua và ruốc. Thỉnh thoảng bà mua giò cho con ăn vã nhưng ko mua nhiều vì giò mua ko ngon bằng giò mẹ làm, lại có hàn the nữa.
Ở Bỉ cũng như Việt Nam, mỗi nơi một cái máy đóng gói. Ruốc xay xong để nguội mẹ chia theo phần, ăn phần nào hết phần đó, chứ cho vào lọ, mở ra mở vào không khí vào ruốc ỉu và ko thơm nữa.
Này thì ruốc thịt mẹ cho con.

Và đây đóng gói ruốc thịt và tôm, và máy đóng gói, tiện vô cùng. Máy này nhà mình mua, còn máy mang về Việt nam, là máy của mẹ chồng cho tuy đồ cũ nhưng dùng cũng tốt cực kỳ luôn. Biết ơn mẹ chồng nhiều lắm.

Này ruốc tôm làm cho mẹ, con biểu tình ko ăn đồ biển bao giờ.

Đến khi mẹ con sinh ra, khi con lớn dần biết ăn cơm, mỗi lần về Việt làm, bà lại làm ruốc cho con. Ruốc bà làm thơm, ngon lắm.
Về việt nam, nóng bức mẹ chẳng làm giò như bên này được, với lại cái máy xay thịt BRAUN 600W mang về VN cối nhỏ, lưỡi lam chữ S nhỏ, điện ở nhà yếu, sợ cháy máy nên mẹ ko chịu khó xay giò cho con. Vậy là suốt ngày con chỉ có ăn cơm, sốt cà chua và ruốc. Thỉnh thoảng bà mua giò cho con ăn vã nhưng ko mua nhiều vì giò mua ko ngon bằng giò mẹ làm, lại có hàn the nữa.
Ở Bỉ cũng như Việt Nam, mỗi nơi một cái máy đóng gói. Ruốc xay xong để nguội mẹ chia theo phần, ăn phần nào hết phần đó, chứ cho vào lọ, mở ra mở vào không khí vào ruốc ỉu và ko thơm nữa.
Này thì ruốc thịt mẹ cho con.

Và đây đóng gói ruốc thịt và tôm, và máy đóng gói, tiện vô cùng. Máy này nhà mình mua, còn máy mang về Việt nam, là máy của mẹ chồng cho tuy đồ cũ nhưng dùng cũng tốt cực kỳ luôn. Biết ơn mẹ chồng nhiều lắm.

Này ruốc tôm làm cho mẹ, con biểu tình ko ăn đồ biển bao giờ.



Teppiteppi # Thursday, September 4, 2008 3:35:16 AM
Quên mất, blog của con trai không comment được, nhìn bé nhà chị yêu quá
Bếp_gia_đình.cuisine # Thursday, September 4, 2008 7:33:51 AM
Blog bên kia chắc mình để off chế độ comment. Teppi cũng dễ thương lắm,
Teppiteppi # Thursday, September 4, 2008 8:14:22 AM
Cám ơn chị khen bếp nhà em ấm lửa, em hay nấu ăn theo cảm hứng nên lúc thì ấm lửa có lúc thì tắt ngúm chị ơi
Bếp_gia_đình.cuisine # Saturday, September 13, 2008 12:54:55 PM
Cu nhà tớ ăn uống chán đời lắm, có hùng hục nấu cho nó nó chả chịu ăn, nên tớ chỉ có hai món cơm sốt cà chua ăn với giò hoặc ruốc (món thứ nhất). Món thứ 2 khoai tây luộc thái khoanh thật chín gạn gần cạn nước cho tý bơ, đánh tán nhuyễn, ko để nhiều nước quá thành ra khoai tây nhã, ăn với cái xúc xích làm bằng thịt tươi (chứ ko xúc xích hộp) ở hàng thịt trong siêu thị rán lên cho nó, cái da xúc xịch phải vất đi vì dai nó chả chịu ăn.
Thêm nữa nó dị ứng dầu đậu nành, nên bữa trưa đi học tớ ko đang kí cơm nhà trường vì sợ trong thành phần nó cứ nói chung chung dầu thực vật biết đâu có dầu đậu nành nên cho nó ăn bánh mỳ như kiểu gối của VN (nhưng ngon và thơm hơn nhiều) mua hàng bánh mỳ, trết bơ với dăm bông, uống sữa. Chấm hết !
Ngày trước tớ cứ cầu kỳ ăn uống quá đâm căng thẳng, đưa đi bác sỹ kêu ca con ăn tồi. Bác sỹ bên đây họ trả lời: cô yên tâm, trẻ nó ko chết đối đâu mà sợ, cứ để nó ăn uống theo nhu cầu. Nên tớ take easy luôn.
Teppiteppi # Monday, September 15, 2008 1:20:26 AM
Chị chỉ cho em món sốt cà chua nhé, nghe chị nói bé nhà chị thích ăn món đấy em cũng muốn làm thử cho Tep.
Bếp_gia_đình.cuisine # Tuesday, September 16, 2008 7:55:08 AM
Tớ tự nhủ bảo thôi con nó ăn ít, khỏe mạnh người roi roi còn hơn cái đứa béo cũng khiếp.
Sốt cà chua đơn giản lắm mẹ Teppi à:
- Cà chua mua loại ngon, nhiều bột mua về. (5kg)
- Đem rửa và ngâm nước lạnh 5 phút, ngâm nhiều hơn sẽ bị mất vitamin.
- Bổ hết múi cau cho vào cái nồi lớn thêm ít muối và ko cho thêm bất kì gia vị nào khác, đổ thêm 1 bát con nước (để khỏi cháy nồi), đun nhỏ lửa sôi ình ịch khi thấy cà chua chín hẳn để nguội cho nước trong, lấy cái mày xay cầm tay loại Braun xay nhuyễn ra, xay đến khi cà chua thành dạng paste, sau lấy cái rây khá lớn, với cái muôi khá lớn, đổ đầy rây nước sốt cà, rồi lấy cái muôi đấy day đi day lại làm sao chỉ còn hột cà chua sót lại, vứt hết hột đi.
- Xong đóng gói sốt cà cho vào tủ đá, ăn bữa nào lấy bữa đấy. Nhớ tận lúc con ăn cơm mới lấy cục đá sốt cà chua ra xong rã đông trên bếp lửa ngay, ko đun sôi, khoảng 80 độ, cho tí nước mắm, dầu ăn, bắt ra và ăn. Riêng cái sốt cà đông đá này đừng để rã đông tự nhiên thành nước trong không khí vì khi rã đông từ từ ko hiểu sao mất ngon hẳn.
- Cái thằng nhà tớ nó kén ăn đến nỗi cái sốt cà ko để đông đá tớ cho nó ăn, nó chê ngay vì mình để sốt cà đông đá nấu lên nó ko bị nồng như sốt cà làm y chang như các bước trên nhưng ăn trực tiếp.
Cô em gái tớ hồi tớ về VN thỉnh thoảng cũng ăn ké sốt cà chua của cháu, thấy nó khen nức nở nó bảo vừa thơm vừa chua chua ngòn ngọt dễ ăn lắm. Nhưng tớ thì lại thấy bình thường. Nhưng có ngon hơn cà chua miếng xào lổn nhồn thật.
Thằng nhà tớ ăn cơm chưa nhìn thấy bát sốt cà này nó cứ hỏi súp của nó đâu ?
Teppiteppi # Wednesday, September 17, 2008 2:08:59 AM
Petit bout'choupetitbout # Wednesday, September 17, 2008 7:03:56 AM
P/S: với lại cái công đoạn bỏ vỏ bằng cách trụng cà chua qua nước sôi ngồi mần mần bóc mất công lắm. Cứ nấu hết lên rồi xay rồi lọc.
Teppiteppi # Thursday, September 18, 2008 1:13:13 AM
Em có 1 tip bóc vỏ cà chua. Cà rửa sạch cắt bỏ núm, phần dưới của quả khứa chéo hình chữ thập, trụng cà qua nước sôi rồi cho vào chậu nước lạnh, vỏ sẽ tự tróc hết ra, lột vỏ rất dễ ạ, vài phút cho 5kg cà thôi chị.
Petit bout'choupetitbout # Thursday, September 18, 2008 8:14:11 AM
Thì tớ chủ yếu cho con trai ăn với cơm là chính. KHi ko bỏ nước mắm thì tớ cho bột nêm từ thịt cũng ngon, cứ bát cơm thì bát sốt cà bên cạnh, vì nó ăn chậm hơn người lớn nên cứ xúc thìa cơm thêm tý súp chứ ko đổ ụp vào bị nhã ăn ko ngon. Có thế cu nhà tớ mới ko bị nghẹn khi nuốt cơm khô.
Món thứ hai cho chồng thích ăn súp kiểu nature thì nấu nóng lên, cho thêm tí muối, tẹo bơ, ko cho kem tươi, vì thích ko béo, tí tiêu vào là sì sụp trong mùa đông lạnh giá. 100% tự nhiên nhé.
Còn ngoài ra khi xào các món rau củ việt nam, cho thêm tý bột năng hòa nước, thêm gia vị, dầu hào thành sốt các loại rau ngon lành cành đào ngay, món nào cần chua thì cho thêm giấm hoạc cốt chanh. Vì dụ cho món sốt chua ngọt tôm xào với cà rốt, hành tây...
Sốt cà chua còn để nấu sốt các loại mỳ ý, bao gồm sốt tự nhiên mình làm, cho thêm thịt cà chua tươi lột vỏ cắt miếng vuông đầu ngón tay (vứt hột). Ở nước ngoài nó có hộp cà chua tươi miếng vuông lổn nhổn đặc đặc làm sẵn bán trong siêu thị nên tớ bỏ qua công đoạn làm thịt cà chua lột vỏ, mua sãn cho nhanh.Thêm mướp ngọt, cà rốt thái nhỏ hơn đầu ngón út, thịt bò băm, hành tây thái vuông như cái cúc, bơ, tỏi băm, gia vị mỳ ý, cứ đun lâu nhỏ lửa cho thơm nức mũi đến khi nào sốt mềm, sền sệt là OK, sốt cà chua đun với cà rốt lâu tạo nên màu vàng óng lấp lánh, đẹp mà ngon thơm mùi sốt mỳ ý ngậy ngậy thịt bò.
Uh, cà chua VN nên lọt vỏ nhỉ, tớ bên đây có cà chua quanh năm, với lại thực phẩm ăn toàn hơn VN nên cứ bổ cau ko lột vỏ cho nhanh. Sang năm về VN , nấu cho con chắc áp dụng tip lột vỏ mẹ teppi cho an toàn. Nhỉ !
bacunon # Tuesday, November 18, 2008 11:01:31 PM
Khi nao chi lam ruoc chi luong dum em gia vi va nguyen vat lieu roi chi em cach lam chi nhe , ma ruoc cua chi xay cho no nhanh ha chi
Petit bout'choupetitbout # Tuesday, November 25, 2008 8:17:56 PM
Con em kế thừa tốt quá rồi còn gì. Nhai xương có nhiều can xi lắm đó, chả có thế người VN mình có mấy khi phải đi nha sỹ đâu.
Dạo này xương xẩu chị chả muốn gặm, ăn thịt gà bỏ da, giờ toàn thích ăn ức gà, đùi điếc chả thiết tha. Cá cũng thế, có xương là ngại rồi thèm lắm chị thỉnh thoảng mua ít cá rô bên Tinie's nhằn xương kĩ lắm mà toàn hóc hoài, chán kinh.
Ruốc chị làm bây giờ ngon lắm, anh xã chị thuốc dạng khó ăn mà khen ruốc chị làm ngon.
Chị làm ước lượng, chả cân đo đong đếm nhưng quan trọng nhất em chọn thịt mông mà làm ruốc ngon nhất. Thịt thăn chỉ trắng thịt thôi nhưng độ ngon và ngọt thì ko bằng, còn khô xác nữa.
Thứ hai ướp thịt dứt khoát phải bằng muối biển ngnhe cưng, chứ cái loại muối i-ốt, hay muối để bàn lấy từ các mỏ bên bọn nga ngố mà Tây hay tra là ruốc ko thơm ngon đâu. Ướp nước mắm loại cực ngon. Ướp 30 phút rồi rim chín kỹ, rồi xay nóng bằng máy (lúc nào rảnh chị chụp cái chân máy xay cho em coi) chỉ để máy 2 giây chứ ko ruốc nát, tớ có cối chày i-nox nhưng giã mất thời gian mà ruốc chả tơi nên thèm vào . Xay xong sấy rồi thấp rộng vành để hơi bốc lên dễ dàng.
Teppiteppi # Wednesday, November 26, 2008 1:37:27 AM
Xem ra Tep nhà em khá giống anh Petit,dù có thể nhai được đủ thứ nhưng cái gì thích thì nuốt không thì nhè bã ra hoặc không thèm nhai. Giờ ăn cơm vẫn cứ giò và ruốc đều đều. Dạo này em cũng bắt đầu kệ nó rồi, không stress như hồi đầu nữa.
Em không có máy xay thịt riêng nhưng em vẫn dùng cái cối xay trong bộ handblender 600watt, cũng chỉ bấm 2 lần xay là ruốc tơi tả rồi
Petit bout'choupetitbout # Wednesday, November 26, 2008 8:41:47 AM
Kệ bọn trẻ thôi, ngày xưa lứa chùng mình có gì ăn mấy đâu, toàn cơm muối vừng, lạc kho, cá khô, cá lèm lẹp kho, tép kho trộn nước rau muống vắt chanh, thỉnh thoảng mới có bữa thịt kho cùi dừa hoặc củ cải vẫn cứ lớn. hâhhaha
Giò chị hấp nên ko bị mất chất mà màu giò hồng hồng bắt mắt hơn giò luộc.
Teppi làm thử ruốc phát biểu cảm tưởng nhé, chị thì thấy cho muối biển ngon hơn hẳn. Trong nước mắm có mì chính rồi nên chị ko cho mì chính thêm, ko cho bột nêm thịt, để thịt tự nhiên thế mà cũng ngon lắm đó.