Skip navigation.

Cha & Con

Ba thương con vì con giống Mẹ

STICKY POST

Lí lịch trích ...đoạn




Welcome everyone đến ghé thăm Blog của Cún Kem nhá .

Cún xin tự giới thiệu với các cô các chú nhá .

Tên khai sinh : Chu ngọc Minh ( Con thích tên này lắm , Bố con đặt cho con đấy :D )

Nick name : Cún Kem ( Cái này hổng phải là con thích ăn kem , mà là vì khi con ngủ chẳng may có tè dầm ra giường thì con cũng vẫn nằm trên vũng nước ấy mà ngủ ngon lành như thường , mặc dù người lạnh như... Kem )

Cún năm nay 3 tuổi ,đang học trường đại học ...hét to .

Sở thích của Cún là : Nhảy tưng tưng lên người Bố cháu khi Bố cháu cần yên tĩnh để ... xem báo .
Món ăn ưa thích của Cún là : Sữa chua và các món ko phải ... nhai .Ko phải Cún ko có ...răng , Cún nhiều răng lắm , nhưng mà Cún làm biếng nhai :D thôi .
Thức uống ưa thích của Cún là sữa vì thế cho nên Cún có thế nói thành thạo câu "sữa bò" mà ko cần Bố Mẹ cháu phải dạy .

Sơ sơ vậy , nếu phát hiện ra cháu có sở thích gì mới , Bố cháu sẽ update sau nghen .
Cún xin chúc các cô các chú và tất cả các bạn tình cờ ghé thăm Blog của Cún mạnh khỏe và hạnh phúc nhé .

Ah còn zvụ này nữa , tình cờ có được cái Skin này , khá đẹp , Bố cháu mang về cho cháu xài thử mà chả biết tác giả là ai , vậy ai là tác giả của Skin này thì giơ tay lên nhá để Bố cháu còn có nhời cảm ơn nghen . :up:

Hoa-bướm

aaaa

Sinh nhật của Ba !



Cha con cùng thổi nến xong Mẹ hỏi :

- Cún nói đi : Sinh nhật Ba làm sao ?
- " Chúc Ba sinh nhật Zvui zvẻ " Hì, con trai nói giọng Nam đặc sệt, D vui lắm con trai ạ .

Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình nhỏ của mình , có nhiều sự trùng hợp ...
Lớn lên sẽ kể Cún kem nghe nhá .





Đây là những gì còn lại của bữa " tiệc " sinh nhật đơn sơ mà ấm cúng này đấy Cún Kem . :D :D

Lan man





D chụp hình hoa hoét cho nó vui đời ,





Cả con kỳ nhông dũng mãnh chụp ngoài vườn .
Con trai nhớn lên mạnh mẽ giống dáng của con Nhông này nhá . :D


sleeping child

Như các anh em đánh răng một mình ...





Cún tự đánh răng dc rồi đấy .

Sợ .


Hôm nay , tình hình là cả ngày hôm nay lại dong chơi .
Cafe cà pháo ăn uống la cà.
Hỏi nàng : Hôm nay nàng có muốn mua cái gì ko? hơi thô nhưng thôi kệ biết sao giờ? nàng thỏ thẻ : em muốn... và mình tặng nàng một đôi giày mà nàng mơ ước bấy lâu nay ( ? ) . Nàng có vẻ cảm động đấy .

và Shopping dc một cái đầu DVD giá rẻ để riêng cho Cún coi " Mèo chuột chó " nhá .


suy tư nhỉ ?

Đây là người vợ tần tảo của Bố Cún :D .Mẹ của Cún .

Ôi!!! thương Mẹ T ghê . Suốt ngày ở nhà lo chợ búa cơm cháo , xong quát tháo Bố con mình :zip: .

Sợ , sợ quá .




Học .

Hỏi - Đáp :
- Cô của con tên gì ?
- Cô Thanh
- Cô gì nữa ?
- Cô Chính
- Đôi dép của Minh màu gì nhỉ ?
- Màu Xanh
- Thế giờ ra chơi con mang dép cho đúng nha ?
- Dạ có :D
Con trai của Bố Mẹ giỏi mà ngoan lắm .
Vui .

Chi chi chành chành ...

Chi chi , chành chành
cái đanh thổi lửa
con ngựa đứt cương
Ba lương ...bú tí :D
bắt gié (?) đi tìm
ù à ù ập
Ngồi sập xuống đây
....
Dính rồi . Cụng đầu cái nào .

Cha con mình chơi với nhau vui con trai hén .