STICKY POST
Sunday, 20. September 2009, 22:45:49
Sunday, 15. November 2009, 12:26:37
Kangaroo Paw
Yellow Kangaroo Paws which Mrs. Glenys got from her house in Flinder.



More Kangaroo Paw photos click here:
http://my.opera.com/cun_quyen/blog/index.dml/tag/Kangaroo%20PawRead more...
Friday, 6. November 2009, 10:12:32
Đào
Một bông đào còn sót lại trong vườn của Mrs. Glenys


Read more...
Monday, 26. October 2009, 06:41:07
Anh đào
Cherry Blossom (hoa Anh Đào) nở cách đây đã được 2 tháng vào cuối đông, khắp nẻo đường Melbourne hầu như đường nào cũng có 1 vài cây có hoa nở, nhưng thường rải rác không nhiều, thỉnh thoảng mới gặp 1 con đường trồng 1 dãy Cherry. Cũng không có thời gian đi tìm tòi khám phá, nên nhà mình chỉ đi loanh quanh trường Cún và chỗ ở. Đẹp nhất là hàng cây trồng ở con đường ngay trước cổng trường Cún, ngày nào đi học qua cũng được ngắm hoa, thật tuyệt vời. Nhưng Cherry nở rất ngắn chỉ trong 1 tuần là cả cây đã thấy rụng sạch rồi ra lá xanh rì. Có hôm trời nổi giông, mây đen xám xịt, gió thổi lồng lộng, dứt cherry khỏi cành tơi tả, bay tan tác. Cũng có hôm trời nắng gió nhẹ thổi cánh hoa tàn bay tứ tung, tiếc là những hôm đấy không mang máy ảnh đi để chụp. Giấc mộng dưới hoa Cherry đã tan theo mây khói

. Ngoài cherry, Melbourne có rất nhiều cây hoa trông giống cherry nhưng mà là hoa mơ, mận, đào...
Nhưng chịu mẹ không thể phân biệt được cây nào với cây nào, chắc đến khi nào nó ra quả may ra mới biết được là cây gì thôi cứ túm lại cho nó thành 1 bữa tiệc của Cherry Blossom

.

Gặp nhiều nhất là hoa màu trắng.





Hoa bên hàng rào nhà hàng xóm

Hoa màu hồng cánh đơn, nhìn rất xinh




Nhà này chắc của người Nhật hoặc Trung Quốc, trong sân trồng 2 cây anh đào rất to nở hoa hồng rực, cây chi chít hoa, đây là phần này thò lên trên tường bao.


White and Blue



Pink and Blue






More pictures, click here:
http://my.opera.com/cunquyen/blog/cherry-blossoms-partyRead more...
Sunday, 11. October 2009, 10:59:36
Tulip

Tesselaar Tulip Festival là một bữa tiệc đầy màu sắc của hoa Tulip, tuy nhiên nhiều hoa quá, nhiều màu quá, nên hoa cả mắt không biết chụp bông nào rồi bông nào chưa

. Chạy luống này 1 tý, luống kia 1 tý, chả nhớ có bao nhiêu màu, bao nhiêu loại nữa, chỉ biết có ngần này loại mình chụp được thôi, chắc còn thiếu khối. Hi vọng có lần sau nữa để tổng kết lại

Cún con chạy giữa bạt ngàn hoa


Những luống hoa đủ màu


Tulip đen (Black Tulip) khơi gợi trí tò mò của rất nhiều người. Tuy nhiên theo đánh giá của mẹ Cún thì nó chỉ hiếm (cả cánh đồng Tulip bát ngát mà chỉ thấy có 1 luống thưa thớt) và lạ chứ không đẹp như những màu khác. Nói là đen, nhưng mà không thực sự chỉ là 1 màu đen tuyền mà như màu mận chín, loang từ màu tím sẫm cho đến dần dần đen, tưởng tượng như màu quả mận Hậu tím thẫm mà mình hay thấy ở VN ý


Một luống Tulip đen

Màu mận chín nhưng nhạt hơn Tulip đen

Da cam

Đỏ

Màu da cam xen lẫn vàng trông rất rực rỡ


Níu mây


Vàng phớt da cam

Hồng và trắng

Hồng và trắng cánh nhọn

Vàng


Vàng nhưng cánh lua rua

Hai bông lai mọc lên giữa đám hoa vàng


Trắng


Bông này sáng rực lên trong nắng

Ngả nghiêng

Thổi hoa vào tranh


Read more...
Showing posts 1 -
6 of 489.