Chào cả Thế giới
Monday, December 24, 2007 9:17:25 AM
Xin chào cả Thế giới!
Tôi tên là Bo,
cái tên mà bố mẹ tôi đã thân thương đặt cho tôi ngay từ những ngày tôi còn trễm trệ ngồi trong cái thùng phi di động của mẹ cún
. Những ngày đó đối với tôi là những ngày thật dài và đầy khó khăn nhưng nó sẽ là những ngày tháng ý nghĩa nhất trước khi tôi có thể cất lời chào tới cả thế giới này
. Bởi nó đã cho tôi biết tình yêu bao la mà bố mẹ đã dành cho tôi
.
Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được những tình cảm yêu thương nhất, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất của bố và mẹ cún nâng niu tôi như thể tôi chỉ là một "quả trứng" còn mềm yếu lắm
Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi là một "quả trứng" đã nở và trước tiên tôi muốn gửi tới bố mẹ yêu thương của tôi những tình cảm ngọt ngào nhất và gửi tới cả thế giới này một lời chào thân ái nhất!
Bo của bố mẹ
Tôi tên là Bo,
cái tên mà bố mẹ tôi đã thân thương đặt cho tôi ngay từ những ngày tôi còn trễm trệ ngồi trong cái thùng phi di động của mẹ cún
. Những ngày đó đối với tôi là những ngày thật dài và đầy khó khăn nhưng nó sẽ là những ngày tháng ý nghĩa nhất trước khi tôi có thể cất lời chào tới cả thế giới này
. Bởi nó đã cho tôi biết tình yêu bao la mà bố mẹ đã dành cho tôi
.Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được những tình cảm yêu thương nhất, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất của bố và mẹ cún nâng niu tôi như thể tôi chỉ là một "quả trứng" còn mềm yếu lắm
Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi là một "quả trứng" đã nở và trước tiên tôi muốn gửi tới bố mẹ yêu thương của tôi những tình cảm ngọt ngào nhất và gửi tới cả thế giới này một lời chào thân ái nhất!

Bo của bố mẹ





