Bo của mẹ cún được 5 tháng rùi đấy!
Friday, December 28, 2007 8:36:53 AM
Ngày chủ nhật cuối tuần cả nhà mình lại sang thăm ông bà ngoại
. Tội nghiệp ông bà, mong cu Bo cả tuần giờ mới được bế :clown:. Nhưng đặc biệt là tuần này thì cu Bo không còn bé tí và hay khóc nhè như trước nữa, cu Bo đã sang tháng thứ 6 rùi, cu cậu người nhớn hẳn lên, kg còn hay khóc nhè chè thiu và quấy nhiễu nữa. Ông bà vui ra mặt 
Ông thì chỉ tranh bế Bo vì sợ Bo lại về bên nội mất
. Tội nghiệp ông bà, mong cu Bo cả tuần giờ mới được bế :clown:. Nhưng đặc biệt là tuần này thì cu Bo không còn bé tí và hay khóc nhè như trước nữa, cu Bo đã sang tháng thứ 6 rùi, cu cậu người nhớn hẳn lên, kg còn hay khóc nhè chè thiu và quấy nhiễu nữa. Ông bà vui ra mặt 
Ông thì chỉ tranh bế Bo vì sợ Bo lại về bên nội mất





