Nhớ Bo
Friday, December 28, 2007 8:21:30 AM
Thế là Bo của bố và mẹ cún đã về bên ngoại được 1 tuần rùi. Bo ở bên ngoại có vẻ ngoan và ít khóc hơn, chắc là vì bà ngoại lúc nào cũng chiều bo và mẹ cún. Còn bố thì nghiêm khắc hơn. Một tuần bố cũng chẳng có nhiều thời gian sang thăm Bo vì bố bận nhiều việc quá. Bố luôn muốn tìm cách làm ra thật nhiền "xiền" để Bo và mẹ cún sẽ chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bo và mẹ cún đừng trách bố ít sang thăm mà tội nghiệp bố Bo lém :clown:
Sáng nay, chở Bo và mẹ cún đi tiêm phòng cho Bo bố thấy mẹ cún vui lém, vì lâu lém mới lại được ra ngoài, hihi...
. Còn Bo của bố thì quen xe rùi, ngủ suốt thôi, chả chịu dậy ngắm phố phường gì cả.
Thế là bác sĩ hẹn 23/9 lại đưa Bo đi tiêm mũi 2, mẹ cún lại được ra ngoài chơi cùng với Bo và bố bo nhé, hihi...
flirt
Sáng nay, chở Bo và mẹ cún đi tiêm phòng cho Bo bố thấy mẹ cún vui lém, vì lâu lém mới lại được ra ngoài, hihi...
. Còn Bo của bố thì quen xe rùi, ngủ suốt thôi, chả chịu dậy ngắm phố phường gì cả.Thế là bác sĩ hẹn 23/9 lại đưa Bo đi tiêm mũi 2, mẹ cún lại được ra ngoài chơi cùng với Bo và bố bo nhé, hihi...
flirt





