My Opera is closing 1st of March

BO TỒ TẸT...

Bo tồ tẹt...love

Blog của Bo có từ lâu lắm rồi mà hôm nay mẹ mới có thời gian rỗi để vào viết cho Bo. Mẹ cũng phải cạnh tranh với bố Bo chứ nhỉ, không thể để bố oanh tạc viết bài một mình được;)

Hihi cu Bo của bố mẹ gần được 8 tháng rồi. Mẹ cho các cô ở phòng xem ảnh, ai cũng bảo cu Bo trông xinh thế, như mẹ Ngọc:yes: , mỗi tội trông già quá, nhìn như 3 tuổi ý...Mặt cu Bo lại còn trông hơi gầy hơn so với hồi bé nên ai cũng tưởng mẹ tranh ăn hết bột của Bo,chán thế chứ...sad

Xem mấy cái ảnh bố post lên mới thấy cu Bo lớn hẳn lên, nghịch thì số 1, chẳng bao giờ đứng yên, cứ đặt xuống giường là y như rằng hét ầm lên đòi bế, mấy phút mà không thấy ai bế lên là lại giở bài con cá sấu cry , y như me...hihi:lol:. Mà gần 8 tháng rồi mà Bo vẫn chưa bò được, mông đít cứ nhấp nha nhấp nhổm nhưng chắc mông nặng quá nên không nâng lên nổi...hihi..Bây giờ Bo ăn bột cũng ngoan lắm, hết cả bát bột đầy chỉ trong vòng 10 phút. Đấy cũng là nhờ tài năng đút bột nhanh như máy bay của bà nội và khả năng múa may của cả nhà cheers

Hay nhất là bây giờ mẹ chỉ cái gì Bo cũng nhận ra, con hươu này, Pooh này, ảnh Bo đâu, cả mèo Đoremon nữa...Bo nhà ta biết hết, chỉ đâu nhìn đấy...knockout Bo siêu chưa...

Hihi bây giờ đi làm về mẹ chỉ muốn về ngay với Bo, nhìn thấy Bo là hết mệt ngay, mặc dù bế cu Bo mệt lắm, cứ nhảy choi choi chẳng chịu đứng yên...Bà và bác Tâm ở nhà chắc cũng mệt lắm...





Lịch bố làm riêng cho BoĐi chơi vườn Bách Thảo- 27/4/2008

Comments

tiamomichael Wednesday, March 5, 2008 10:33:21 AM

Eo ui, mẹ cún bây giờ mới vào viết được 1 bài cho Bo, lại còn toàn thấy ca tụng Bo thôi, bố Bo thì tịt ngấm chả thấy nhắc đến gì cả, bố tủi thân wa, huhu...

Nhưng mà mẹ cún viết bài hay lắm đấy, lại tình cảm nữa, mẹ cún cố gắng phát huy nhé smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.