Đi chơi vườn Bách Thảo- 27/4/2008
Monday, April 28, 2008 1:55:53 AM
Hôm qua là một ngày đi chơi rất vui của Bo. Bố mẹ chở Bo đi chơi công viên Bách Thảo với các bạn. Lúc đầu do nhầm nhọt, bố lại chở hai mẹ con sang công viên Bách Thú chứ hihi
Sau một hồi kiểm tra lại kiến thức địa lý của mình, bố mới phát hiện ra bố đã dời công viên Bách Thảo sang đường Cầu Giâý. Thế là cả hai bố mẹ và Bo lại phải lon ton quay lại đường Hoàng Hoa Thám. hihi tốn mất xiền gửi xe mà chưa kịp nhìn thấy công viên nó như thế nào cả:p
Khi cả nhà đến công viên thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Có cả nhà cô Mai bạn Tít, cô Minh bạn Kem, cô Mắt to em Cún, cô Phan Hằng anh Tôm và vợ chồng cô Oanh với em bé 7 tuần còn trong bụng mẹ.. hihi đông vui wa...
Thiếu mỗi gia đình cô Diệu Hằng và cô Khoai môn. Bo nhà ta trông thế mà nhát gan. Ở nhà thì hoạnh họe, bắt nạt bố mẹ ra trò, thế mà đến chỗ đông người thì sợ ơi là sợ, cứ bám lấy mẹ, đòi bế, không chịu rời, mẹ cho đứng cũng không chịu đứng.
Nào, tất cả mọi người cùng chụp một bô ảnh kỷ niệm nào...(nokia cười lên nào)...
hừm trông ảnh lộn xộn wa xá.... Buồn cười wa, mỗi đứa một kiểu, Bo thì nhìn trong rất nghiêm khắc, già dặn so với tuổi. Bạn Kem thì ngả ngốn trên xe, cười toe toét. Em Cún nhà cô Mắt to nhỏ tuổi nhất nhưng về cân nặng em có khả năng đè bẹp các anh. Mới có 5,5 tháng mà em đã nặng 9 cân rùi.
, không bù cho Bo nhà ta, gần 10 tháng mà vẫn loanh quoanh mức 8,5 kg.
Ấn tượng nhất là cảnh Bo chụp ảnh chung với bạn Tít nhà cô Mai. Hihi mẹ phải lừa mãi mới cho Bo ngồi để chụp ảnh được.
Trông ảnh này hai đứa nhìn rất tự nhiên, ngây thơ mà có gì đấy rất đáng yêu. Hihi mỗi tội nhìn như hai đứa như đang đi bán báo, trông rất bụi đời hehe. Mẹ phải gửi ảnh này cho cô Mai xem mới được...
Cu Kem nhà cô Minh thì trông thế mà đáo để phết, giật đồ của các bạn khác không thương tiếc, Bo nhà mình cũng không dám giành lại..hihi
Công nhận bế Bo trên tay cả buổi cũng mỏi phết. Nhưng bù lại với sự nhiệt tình của bố, bố đã chụp cho hai mẹ con mấy bức ảnh rất đẹp. Bố post lên để mọi người xem nhé:love: Mà Bo nhà ta cũng giởi lắm nhé, mẹ hỏi chân đâu Bo chỉ chân, đầu đâu Bo chỉ đầu. Bo giỏi chưa???
m, mỗi tội chú Trung chơi khó hỏi Bo mũi đâu, ui ui Bo làm sao biết được, Bo đã được học đâu hihi ...Buồn cười nhất là Bo cứ nói "bà bà bà..." rất rành rọt nhé, ai cũng khen Bo giỏi...
Khoảng 11.30h thì buổi đi chơi kết thúc vì các mẹ còn phải về để nấu bột cho các bé. Kỷ niệm bức ảnh chụp các bé hôm nay đi chơi trước khi về nào...klick...
Đây là buổi đi chơi rất thú vị. Bo làm quen được nhiều bạn mới. Bố được dịp thể hiện tài phó nháy. 30/4 này bố mẹ lại cho Bo đi chơi nữa nhé.
Công viên Bách Thảo - 27/04/2008
Bố bon chen 1 ảnh mới của Bo chụp với bé Tit nhà cô Mai để khoe với cả nhà, trông cu Bo nhớn cứ như là bằng tuổi anh Tit rồi ý, hihi...
Sau một hồi kiểm tra lại kiến thức địa lý của mình, bố mới phát hiện ra bố đã dời công viên Bách Thảo sang đường Cầu Giâý. Thế là cả hai bố mẹ và Bo lại phải lon ton quay lại đường Hoàng Hoa Thám. hihi tốn mất xiền gửi xe mà chưa kịp nhìn thấy công viên nó như thế nào cả:p Khi cả nhà đến công viên thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Có cả nhà cô Mai bạn Tít, cô Minh bạn Kem, cô Mắt to em Cún, cô Phan Hằng anh Tôm và vợ chồng cô Oanh với em bé 7 tuần còn trong bụng mẹ.. hihi đông vui wa...
Thiếu mỗi gia đình cô Diệu Hằng và cô Khoai môn. Bo nhà ta trông thế mà nhát gan. Ở nhà thì hoạnh họe, bắt nạt bố mẹ ra trò, thế mà đến chỗ đông người thì sợ ơi là sợ, cứ bám lấy mẹ, đòi bế, không chịu rời, mẹ cho đứng cũng không chịu đứng.
Nào, tất cả mọi người cùng chụp một bô ảnh kỷ niệm nào...(nokia cười lên nào)...
hừm trông ảnh lộn xộn wa xá.... Buồn cười wa, mỗi đứa một kiểu, Bo thì nhìn trong rất nghiêm khắc, già dặn so với tuổi. Bạn Kem thì ngả ngốn trên xe, cười toe toét. Em Cún nhà cô Mắt to nhỏ tuổi nhất nhưng về cân nặng em có khả năng đè bẹp các anh. Mới có 5,5 tháng mà em đã nặng 9 cân rùi.
, không bù cho Bo nhà ta, gần 10 tháng mà vẫn loanh quoanh mức 8,5 kg.Ấn tượng nhất là cảnh Bo chụp ảnh chung với bạn Tít nhà cô Mai. Hihi mẹ phải lừa mãi mới cho Bo ngồi để chụp ảnh được.
Trông ảnh này hai đứa nhìn rất tự nhiên, ngây thơ mà có gì đấy rất đáng yêu. Hihi mỗi tội nhìn như hai đứa như đang đi bán báo, trông rất bụi đời hehe. Mẹ phải gửi ảnh này cho cô Mai xem mới được...
Cu Kem nhà cô Minh thì trông thế mà đáo để phết, giật đồ của các bạn khác không thương tiếc, Bo nhà mình cũng không dám giành lại..hihi
Công nhận bế Bo trên tay cả buổi cũng mỏi phết. Nhưng bù lại với sự nhiệt tình của bố, bố đã chụp cho hai mẹ con mấy bức ảnh rất đẹp. Bố post lên để mọi người xem nhé:love: Mà Bo nhà ta cũng giởi lắm nhé, mẹ hỏi chân đâu Bo chỉ chân, đầu đâu Bo chỉ đầu. Bo giỏi chưa???
m, mỗi tội chú Trung chơi khó hỏi Bo mũi đâu, ui ui Bo làm sao biết được, Bo đã được học đâu hihi ...Buồn cười nhất là Bo cứ nói "bà bà bà..." rất rành rọt nhé, ai cũng khen Bo giỏi...Khoảng 11.30h thì buổi đi chơi kết thúc vì các mẹ còn phải về để nấu bột cho các bé. Kỷ niệm bức ảnh chụp các bé hôm nay đi chơi trước khi về nào...klick...
Đây là buổi đi chơi rất thú vị. Bo làm quen được nhiều bạn mới. Bố được dịp thể hiện tài phó nháy. 30/4 này bố mẹ lại cho Bo đi chơi nữa nhé.
Công viên Bách Thảo - 27/04/2008
Bố bon chen 1 ảnh mới của Bo chụp với bé Tit nhà cô Mai để khoe với cả nhà, trông cu Bo nhớn cứ như là bằng tuổi anh Tit rồi ý, hihi...





