LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Monday, May 5, 2008 7:43:47 AM
Hihi còn đây là lý lịch trích ngang của Bo yêu nè...
Tên khai sinh: Nguyễn Nguyên Anh (tên này do mẹ đặt cùng với sự đồng thuận 100% của bố. Bố mẹ tớ lấy tiêu chí chọn cái tên nào nhẹ nhàng, yêu yêu đặt cho tớ để mong sau này tớ luôn gặp nhiều may mắn đấy...
)
Nickname: Bo (mẹ tớ bảo tên này theo nghĩa tiếng Anh là quý giá,..hihi nghe cũng hiểu bố mẹ yêu Bo thế nào rồi)
Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/2007 (tức ngày 29/05/2007, năm Đinh Hợi). Nghe mọi người kháo nhau là năm tớ sinh là năm lợn vàng, 60 năm mới có một lần nhưng nghĩ đến cảnh phải chen chúc với một loạt con lợn vàng để được đi học mà bố mẹ tớ toát hết cả mồ hôi...
Tớ oe oe cất tiếng khóc đầu tiên trong đời vào lúc 10h đêm(trùng với giờ sinh của mẹ mới hay chứ) tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, cân nặng có 3 kg nhưng được xem là sau này sẽ dễ nuôi vì không có sọc xanh, sọc vàng trên mặt hihi trộm vía. Bác sỹ Lương là người tớ nhìn thấy đầu tiên, mới ra đời nhưng tớ thấy bác sỹ rất xinh...hihi
Mệnh của tớ là Thổ, hợp với bố mệnh Hỏa nhưng hơi khắc với mẹ mệnh Mộc. Hihi bố bảo tớ hợp với màu đỏ nên nếu ai có ý định tặng quần áo tớ thì chọn màu đỏ cho tớ nhé. Xin cảm ơn...
Tên khai sinh: Nguyễn Nguyên Anh (tên này do mẹ đặt cùng với sự đồng thuận 100% của bố. Bố mẹ tớ lấy tiêu chí chọn cái tên nào nhẹ nhàng, yêu yêu đặt cho tớ để mong sau này tớ luôn gặp nhiều may mắn đấy...
)Nickname: Bo (mẹ tớ bảo tên này theo nghĩa tiếng Anh là quý giá,..hihi nghe cũng hiểu bố mẹ yêu Bo thế nào rồi)
Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/2007 (tức ngày 29/05/2007, năm Đinh Hợi). Nghe mọi người kháo nhau là năm tớ sinh là năm lợn vàng, 60 năm mới có một lần nhưng nghĩ đến cảnh phải chen chúc với một loạt con lợn vàng để được đi học mà bố mẹ tớ toát hết cả mồ hôi...
Tớ oe oe cất tiếng khóc đầu tiên trong đời vào lúc 10h đêm(trùng với giờ sinh của mẹ mới hay chứ) tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, cân nặng có 3 kg nhưng được xem là sau này sẽ dễ nuôi vì không có sọc xanh, sọc vàng trên mặt hihi trộm vía. Bác sỹ Lương là người tớ nhìn thấy đầu tiên, mới ra đời nhưng tớ thấy bác sỹ rất xinh...hihi
Mệnh của tớ là Thổ, hợp với bố mệnh Hỏa nhưng hơi khắc với mẹ mệnh Mộc. Hihi bố bảo tớ hợp với màu đỏ nên nếu ai có ý định tặng quần áo tớ thì chọn màu đỏ cho tớ nhé. Xin cảm ơn...





