Tặng Mẹ cún của Bo
Thursday, October 16, 2008 4:00:24 PM
Mẹ cún ui, vậy là sắp tới ngày 20/10 rùi, mặc dù bố đã chuẩn bị cho mẹ cún một món quà thật đẹp và độc đáo đúng vào ngày đó nhưng bố vẫn hiểu rằng với tình yêu bao la của mẹ cún dành cho bố và Bo thì chẳng có món quà nào có thể sánh được
. Bố tặng mẹ cún bài thơ, cùng với lời chúc mẹ cún của bố và Bo nhân ngày 20/10 mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp, đáng iu và đặc biệt là mãi iu bố và Bo, hjhj...
Mẹ cún của Bo!
À ơi, bèo dạt, mây trôi, …
Bo ơi Bo ngủ nghe lời mẹ ru
Đã qua mùa hạ sang thu
Trời đông chớm lạnh mẹ ru Bo ời …
Thằng Bo tinh nghịch mải chơi
Có nghe lời mẹ ru hời bao đêm ...
Chèo leo, ném bóng, trốn tìm
Chi chành, cưỡi ngựa lại thêm ú òa
Ngã rồi ăn vạ lu loa
Khổ thân mẹ cún phải xoa dịu dàng
Nín rùi cu cậu hét oang
Tròn vo cái miệng cười vang cả nhà
Hỏi ăn gì nói ăn "Gà"
Ai tè ướt chiếu thì "Bà" thốt ngay
Đứa nào hư suốt cả ngày?
"Bo"... tròn cái miệng nói ngay tức thì
Bo hư thì phải làm gì?
Giơ tay lên chỉ "thích thì đánh nhau"
Chưa kể cái thói cắn đau
Vai, tay mẹ cún vết sâu tím bầm
Lại còn cái tật đái dầm,
Ỵ đùn đứng rặn mặt đần như ngan
Thúi rum nhà cả chục gian
Tội cho mẹ cún chẳng nhàn một giây
Mẹ cún ngày một hao gầy
Chăm Bo, chăm bố suốt ngày chẳng ngơi
Mẹ cún là mẹ cún ơi
Bố iu mẹ nhất trên đời mẹ ơi!
đêm 16/10/2008
. Bố tặng mẹ cún bài thơ, cùng với lời chúc mẹ cún của bố và Bo nhân ngày 20/10 mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp, đáng iu và đặc biệt là mãi iu bố và Bo, hjhj...
Mẹ cún của Bo!
À ơi, bèo dạt, mây trôi, …
Bo ơi Bo ngủ nghe lời mẹ ru
Đã qua mùa hạ sang thu
Trời đông chớm lạnh mẹ ru Bo ời …
Thằng Bo tinh nghịch mải chơi
Có nghe lời mẹ ru hời bao đêm ...
Chèo leo, ném bóng, trốn tìm
Chi chành, cưỡi ngựa lại thêm ú òa
Ngã rồi ăn vạ lu loa
Khổ thân mẹ cún phải xoa dịu dàng
Nín rùi cu cậu hét oang
Tròn vo cái miệng cười vang cả nhà
Hỏi ăn gì nói ăn "Gà"
Ai tè ướt chiếu thì "Bà" thốt ngay
Đứa nào hư suốt cả ngày?
"Bo"... tròn cái miệng nói ngay tức thì
Bo hư thì phải làm gì?
Giơ tay lên chỉ "thích thì đánh nhau"
Chưa kể cái thói cắn đau
Vai, tay mẹ cún vết sâu tím bầm
Lại còn cái tật đái dầm,
Ỵ đùn đứng rặn mặt đần như ngan
Thúi rum nhà cả chục gian
Tội cho mẹ cún chẳng nhàn một giây
Mẹ cún ngày một hao gầy
Chăm Bo, chăm bố suốt ngày chẳng ngơi
Mẹ cún là mẹ cún ơi
Bố iu mẹ nhất trên đời mẹ ơi!
đêm 16/10/2008





