Mẹ cún ngố đi công tác
Monday, August 10, 2009 10:27:26 AM
Bo iu của bố à, thế là mẹ cún của bố con mình đã lên đường đi công tác Hàn xẻng rùi,
những 12 ngày cơ đấy, bố và Bo ở nhà chắc sẽ nhớ mẹ cún nhìu lém. Chắc mẹ cún cũng vậy đấy, bình thường thì có vẻ nhiều chuyện lắm, cứng rắn, ghê gớm và hay bắt nẹt 2 bố con mình lắm, nhưng tối qua lúc bố đưa mẹ cún đi sao mà thấy mẹ cún chẳng nói câu gì cả, mắt buồn buồn, hình như cũng không muốn xa 2 bố con mình, hihi…
Mẹ cún thích nhé, suốt ngày dán mắt xem phim HQ, hết ti vi lại đến online, bây giờ thì được sang đó, tha hồ mà đi chơi, mua sắm nhé, sướng thế còn gì, chỉ có bố với Bo ở nhà là thiệt thòi thôi. Mẹ cún về nhớ phải mua thật nhìu quà cho Bo đấy nhé, bõ công Bo chờ Bo nhỉ?
Thôi, bố tranh thủ viết vài dòng cho mẹ cún, mẹ cún sang đó nhớ lên Blog của Bo viết vài dòng về cho 2 bố con đỡ nhớ nhé, bố phải làm việc tiếp đây, pipi mẹ cún ngố
những 12 ngày cơ đấy, bố và Bo ở nhà chắc sẽ nhớ mẹ cún nhìu lém. Chắc mẹ cún cũng vậy đấy, bình thường thì có vẻ nhiều chuyện lắm, cứng rắn, ghê gớm và hay bắt nẹt 2 bố con mình lắm, nhưng tối qua lúc bố đưa mẹ cún đi sao mà thấy mẹ cún chẳng nói câu gì cả, mắt buồn buồn, hình như cũng không muốn xa 2 bố con mình, hihi…
Mẹ cún thích nhé, suốt ngày dán mắt xem phim HQ, hết ti vi lại đến online, bây giờ thì được sang đó, tha hồ mà đi chơi, mua sắm nhé, sướng thế còn gì, chỉ có bố với Bo ở nhà là thiệt thòi thôi. Mẹ cún về nhớ phải mua thật nhìu quà cho Bo đấy nhé, bõ công Bo chờ Bo nhỉ?
Thôi, bố tranh thủ viết vài dòng cho mẹ cún, mẹ cún sang đó nhớ lên Blog của Bo viết vài dòng về cho 2 bố con đỡ nhớ nhé, bố phải làm việc tiếp đây, pipi mẹ cún ngố





