Những bước đi đầu tiên... và thành quả của những ngày miệt mài cố gắng
Wednesday, May 21, 2008 2:43:44 AM
Thế là Bo iu của bố mẹ đã bước sang tháng thứ 10 rùi... Dạo này trông Bo chững chạc và người lớn hẳn, mặc dù ăn vạ càng ngày càng giỏi, có khả năng vượt xa mẹ về trò này...
Thông báo cho cô bác gần xa là Bo nhà ta đã biết đi rồi đấy tuy nhìn dáng đi vẫn như ông say rượu..haha:cheers:
nhưng như thế đã được khen là cứng cáp lắm rồi. 4 cái răng nhú lên trông thật đáng ghét
. Hôm qua mẹ mới biết là em Thỏ nhà cô Chi mới 8 tháng nhưng đã mọc tận 6 cái răng rùi đấy, Bo nhai không bằng em Thỏ rồi hihi
Mẹ và bố vẫn đang ngâm cứu quyển "Em phải đến Harvard học kinh tế" nhưng xem ra đường đến cái trường đấy có vẻ xa wá. Có khi Bo chỉ cần học trường làng mà được vui chơi nhiều xem ra lại vui hơn bố nhỉ... hihihi:idea:
Nhưng trộm vía Bo nhà ta cũng tỏ ra sáng dạ phết đấy. Mẹ đang dạy Bo tìm chữ số và các con thú trên tấm thảm. Bây giờ khả năng nhận biết và ghi nhớ của Bo đã tăng lên đáng kể.
Hồi đầu mẹ dạy Bo nhận biết con hươu phải mất đến mấy tuần nhưng bây giờ chỉ cần dạy 1,2 lần là Bo đã nhớ hết, chỉ từ con chim, con bướm, con cóc cho đến chú vịt Donald...
Nào, Bo chỉ cho mẹ con chim nào...
Con Bướm nào...
Đâu là con cóc...
Thế còn Vịt Donald...
Còn mặt trăng ở đâu Bo?
Bo cũng ghi nhớ được những chữ cái đầu tiên: A,B,C,E,O. Buồn cười nhất là khi Bo không nhớ ra chữ cái đấy ở đâu, mẹ giả vờ vỗ vỗ thảm để nháy cho Bo biết
thì cu cậu cười hớn hở (vì được mách nước), bò nhanh nhất có thể chạy ra vỗ lấy vỗ để vào thảm ra chiều mình nhớ ra rồi đấy... Hihi đáng ghét và đáng yêu wa...
Nào bắt đầu nào, Bo chỉ chữ A cho mẹ nào...
Đâu là chữ B...
Còn chữ D nằm ở đâu Bo nhỉ?
Chữ O là chữ nào?
Chữ V nữa?
Và đây mới là điều bất ngờ nhất đối với Bố mẹ, Bo còn biết chỉ cả chữ tiếng Anh nữa nhé
Chữ School là chữ nào hả Bo?
Còn đâu là chữ Cooking?
Hoan hô Bo iu của bố mẹ, Bo của bố mẹ thật là giỏi
. Hy vọng là cho đến trước khi Bo tròn 1 tuổi, Bo đã có thể thuộc hết Bảng chữ cái và các con số của Đồng hồ
.
Thông báo cho cô bác gần xa là Bo nhà ta đã biết đi rồi đấy tuy nhìn dáng đi vẫn như ông say rượu..haha:cheers:
nhưng như thế đã được khen là cứng cáp lắm rồi. 4 cái răng nhú lên trông thật đáng ghét
. Hôm qua mẹ mới biết là em Thỏ nhà cô Chi mới 8 tháng nhưng đã mọc tận 6 cái răng rùi đấy, Bo nhai không bằng em Thỏ rồi hihiMẹ và bố vẫn đang ngâm cứu quyển "Em phải đến Harvard học kinh tế" nhưng xem ra đường đến cái trường đấy có vẻ xa wá. Có khi Bo chỉ cần học trường làng mà được vui chơi nhiều xem ra lại vui hơn bố nhỉ... hihihi:idea:
Nhưng trộm vía Bo nhà ta cũng tỏ ra sáng dạ phết đấy. Mẹ đang dạy Bo tìm chữ số và các con thú trên tấm thảm. Bây giờ khả năng nhận biết và ghi nhớ của Bo đã tăng lên đáng kể.
Hồi đầu mẹ dạy Bo nhận biết con hươu phải mất đến mấy tuần nhưng bây giờ chỉ cần dạy 1,2 lần là Bo đã nhớ hết, chỉ từ con chim, con bướm, con cóc cho đến chú vịt Donald...
Nào, Bo chỉ cho mẹ con chim nào...
Con Bướm nào...
Đâu là con cóc...
Thế còn Vịt Donald...
Còn mặt trăng ở đâu Bo?
Bo cũng ghi nhớ được những chữ cái đầu tiên: A,B,C,E,O. Buồn cười nhất là khi Bo không nhớ ra chữ cái đấy ở đâu, mẹ giả vờ vỗ vỗ thảm để nháy cho Bo biết
thì cu cậu cười hớn hở (vì được mách nước), bò nhanh nhất có thể chạy ra vỗ lấy vỗ để vào thảm ra chiều mình nhớ ra rồi đấy... Hihi đáng ghét và đáng yêu wa...
Nào bắt đầu nào, Bo chỉ chữ A cho mẹ nào...
Đâu là chữ B...
Còn chữ D nằm ở đâu Bo nhỉ?
Chữ O là chữ nào?
Chữ V nữa?
Và đây mới là điều bất ngờ nhất đối với Bố mẹ, Bo còn biết chỉ cả chữ tiếng Anh nữa nhé
Chữ School là chữ nào hả Bo?
Còn đâu là chữ Cooking?
Hoan hô Bo iu của bố mẹ, Bo của bố mẹ thật là giỏi
. Hy vọng là cho đến trước khi Bo tròn 1 tuổi, Bo đã có thể thuộc hết Bảng chữ cái và các con số của Đồng hồ
. 




