My Opera is closing 1st of March

BO MĂM CHANH

Tuần vừa rồi cu Bo lại sang nhà ông bà Ngoại, tuần này ông bà không những được phen chiêm ngưỡng khả năng đi của Bo mà còn khám phá khả năng "biểu hiện cảm xúc" khi măm chanh bigsmile. May mà bố nhanh tay chớp được mấy cái "mẹt" này của Bo, lớn lên chắc cu cậu nhìn lại không nhận ra mình mất vì lại tưởng ông già nào đang ngồi ăn chanh, keke... lol

Cái mẹt hóm hỉnh trước lúc "khám phá" mùi vị chanh của Bo trông thật ghét:


Cắn 1 miếng xem mùi vị nó thế nào nhỉ? bomb


Thêm miếng nữa coi sao? bomb ẹ, sợ lém rùi, cạch đến già cry


LÝ LỊCH TRÍCH NGANGNhững bước đi đầu tiên... và thành quả của những ngày miệt mài cố gắng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.