Bo tập nói bi bô
Friday, November 7, 2008 6:33:52 AM
Mẹ nhớ là mới 6 tháng Bo đã biết nói "Bà" rất rõ ràng. Thế mà bây giờ gần 1 tuổi rưỡi rùi mà khả năng ngôn ngữ và ăn nói của Bo vẫn chưa được cải thiện nhiều lắm. Kiểu này lớn lên làm sao mà phát huy được tài năng "tán gái"của bố được...
Mọi người xem Bo học nói thế nào nhé...
1. Mẹ hỏi Bo: "Bo ơi, hôm nay bà cho Bo ăn gì?"
"Gà" Bo trả lời rất trơn tru
"Thế bà có cho Bo ăn nhiều không?"
"Có..."
Hôm sau, mẹ lại hỏi Bo "Bà cho Bo ăn gì hôm nay..."
"Gà..."
Ui trời, hóa ra cu cậu chỉ có mỗi món gà thôi.
2. Mấy tháng trước...
"Bo ơi, hươu gì nhỉ...."
"Co củ..." (hihi cao cổ đấy)
"Thế chim gì....?"
"Cá cụt..." (Bo đang nói cánh cụt đấy)
"Thế Bo ăn canh gì nhỉ...?"
"Canh cua.... "
Bây giờ...
"Bo ơi, hươu gì nhỉ....?"
"Cổ...." (trời....
)
"Chim gì nhỉ...?"
"Cụt...."(ngất, lăn quay ra giường
)
Đấy khả năng nói của Bo ngày càng được phát triển theo hướng "càng ngắn gọn càng tốt"
Thế có chết không cơ chứ...
3. Mẹ dạy Bo hát bài "Cả nhà thương nhau", đại để là "Ba thương Bo vì Bo giống mẹ. Mẹ thương Bo vì Bo giống ba...."
Bo tròn miệng nói Bo, bẹ (mẹ đấy), ba khi mẹ bắt nhịp. Nhưng bây giờ cu cậu sáng tạo ra bài hát mới rồi.
Nào, 1.2.3, "Ba thương Bo vì Bo giống...." "Sì....."
Thế........."Mẹ thương Bo vì Bo giống...." "Sì....."
Tên bố Sỹ đấy... Bo cái gì bây giờ cũng bố Sỹ cả. Có vẻ cu cậu thích nói từ này lắm, cười tít mít...
. Không hiểu sao, chắc từ này nói dễ mà
Mọi người xem Bo học nói thế nào nhé...
1. Mẹ hỏi Bo: "Bo ơi, hôm nay bà cho Bo ăn gì?"
"Gà" Bo trả lời rất trơn tru
"Thế bà có cho Bo ăn nhiều không?"
"Có..."
Hôm sau, mẹ lại hỏi Bo "Bà cho Bo ăn gì hôm nay..."
"Gà..."
Ui trời, hóa ra cu cậu chỉ có mỗi món gà thôi.
2. Mấy tháng trước...
"Bo ơi, hươu gì nhỉ...."
"Co củ..." (hihi cao cổ đấy)
"Thế chim gì....?"
"Cá cụt..." (Bo đang nói cánh cụt đấy)
"Thế Bo ăn canh gì nhỉ...?"
"Canh cua.... "
Bây giờ...
"Bo ơi, hươu gì nhỉ....?"
"Cổ...." (trời....
)"Chim gì nhỉ...?"
"Cụt...."(ngất, lăn quay ra giường
)Đấy khả năng nói của Bo ngày càng được phát triển theo hướng "càng ngắn gọn càng tốt"
Thế có chết không cơ chứ...
3. Mẹ dạy Bo hát bài "Cả nhà thương nhau", đại để là "Ba thương Bo vì Bo giống mẹ. Mẹ thương Bo vì Bo giống ba...."
Bo tròn miệng nói Bo, bẹ (mẹ đấy), ba khi mẹ bắt nhịp. Nhưng bây giờ cu cậu sáng tạo ra bài hát mới rồi.
Nào, 1.2.3, "Ba thương Bo vì Bo giống...." "Sì....."
Thế........."Mẹ thương Bo vì Bo giống...." "Sì....."
Tên bố Sỹ đấy... Bo cái gì bây giờ cũng bố Sỹ cả. Có vẻ cu cậu thích nói từ này lắm, cười tít mít...
. Không hiểu sao, chắc từ này nói dễ mà





