Chuyện của Bo...
Wednesday, July 9, 2008 8:19:13 AM
Ở cạnh nhà có bạn Thùy Anh kém Bo có 12 ngày. Tuy ít ngày hơn nhung Thùy Anh hơn Bo hẳn 1 kg mà trông cũng có vẻ nhỉnh hơn một chút. Bà hay đưa Bo sang nhà Thùy Anh chơi nên cu cậu có vẻ quyến luyến Thùy Anh lắm...
Hồi bé hỏi Thùy Anh đâu thì Bo nhà ta chưa biết đâu nhưng bây giờ nghe nhắc đến tên em là Bo hét tướng lên, nhìn ra ngoài đường, vẫy tay loạn xị ra vẻ đang thấy em đi chơi. Hôm trước, mẹ đang bế Bo đứng ngoài đường thì gặp Thùy Anh đang ngồi xe dạo chơi. Mẹ chưa kịp nói Bo thơm Thùy Anh cái nào đã thấy cu cậu kiễng chân lên, ôm lấy Thùy Anh, hôn lấy hôn để....
, rõ là xấu hổ wa ...
Nhưng mà mẹ hỏi Bo:" Bo lấy Thùy Anh nhé...
???". Mọi người biết Bo trả lời thế nào không? Lắc đầu nguầy nguậy, lại còn vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm nữa chứ...
, ghê không, chắc muốn chọn em khác xinh hơn ý mà...
Hồi bé hỏi Thùy Anh đâu thì Bo nhà ta chưa biết đâu nhưng bây giờ nghe nhắc đến tên em là Bo hét tướng lên, nhìn ra ngoài đường, vẫy tay loạn xị ra vẻ đang thấy em đi chơi. Hôm trước, mẹ đang bế Bo đứng ngoài đường thì gặp Thùy Anh đang ngồi xe dạo chơi. Mẹ chưa kịp nói Bo thơm Thùy Anh cái nào đã thấy cu cậu kiễng chân lên, ôm lấy Thùy Anh, hôn lấy hôn để....
, rõ là xấu hổ wa ...
Nhưng mà mẹ hỏi Bo:" Bo lấy Thùy Anh nhé...
???". Mọi người biết Bo trả lời thế nào không? Lắc đầu nguầy nguậy, lại còn vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm nữa chứ...
, ghê không, chắc muốn chọn em khác xinh hơn ý mà...





