My Opera is closing 1st of March

SINH NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA BO YÊU

Chủ nhật vừa rồi cả nhà tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho Bo yêu. Nhanh thật, thế mà cu Bo nhà ta đã được 1 tuổi rồi đấy. Cả nhà tụ tập đông đủ nhé, mời cả chú Quang và cô Lương nữa. Ai cũng háo hức chờ xem cu Bo lớn thế nào rồi. Thế mà chẳng hiểu sao đúng lúc mọi người tập trung đầy đủ thì nhân vật chính lại lăn ra ngủ khì...zzz Đợi mãi không thấy Bo ngủ dậy nên cả nhà đành phải ăn uống trước hihi wine beer

Tội nghiệp Bo là mấy hôm nay bị nhiệt ở lợi nên có vẻ quấy, bỏ cả bú mẹ. Thương Bo wa. Hôm trước mẹ và bố đưa Bo đi khám ở một ông bác sỹ tai, mũi, họng(nghe nói là giỏi lắm) nhung thực ra rất tệ, quát tháo ầm ĩ, chẳng có một chủ tình cảm gì với trẻ con, tệ nhất là còn chấm thuốc linh tinh cho Bo. May mà cô Lương phát hiện ra, Bo vừa dậy ông bà bắt phải đi khám ngay bác sĩ khác.

Về cứ tưởng không còn ai ở lại, hóa ra mọi người vẫn đầy đủ, chờ Bo về để xem Bo thế nào. Nhìn thấy nhiều người, lúc đầu Bo nhà ta mặt cứ nghệt ra, sau vui wa, nhảy múa tung bừng, dậm chân theo tiếng nhạc nữa chứ...Rõ là ngộ...jester Ai hỏi gì Bo cũng trả lời được. Mọi người đều khen Bo nhanh mà đáng yêu wa (trộm vía wink. Nhìn cái miệng Bo nói "bố" trông mà phát ghét hihi whistle Mỗi tội Bo gầy wa, 1 năm rồi mà vẫn chỉ dậm chân ở 9 kg. Mẹ chẳng biết cho Bo ăn gì để béo lên nữa, chắc do Bo nghịch wa mà:ko:

Thế là Bo yêu của bố mẹ tròn 1 tuổi rồi. Sinh nhật Bo thật vui và có nhiều chuyện để nhớ. Một năm wa, bố mẹ thật vui vì có Bo bên cạnh. Bo nghịch lắm nhưng cũng đáng yêu wa, lúc nào mẹ cũng chỉ muốn thơm vào má của Bo thôi. Chúc Bo của cả nhà thêm một tuổi ngoan, vui và không ăn vạ nữa hihi...

Nào 1,2,3 cả nhà cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Bo nhé!

Chuyện của Bo...Tặng Mẹ cún của Bo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.