Skip navigation.

STICKY POST

Chào mừng mọi người đã đến với Blog của Cún Đạt

. Tên bé KHƯƠNG TUẤN ĐẠT
Sinh ngày 25-08-2006 ( ngày mồng 2 tháng 7 ( tháng nhuận ) năm Bính Tuất )
Sinh lúc 12h05 ( giờ Moscow ) nếu tính giờ Việt Nam thì là giờ Thân
Tại bệnh viện phụ sản số 6 thành phố Moscow
Tóc ĐEN
Mắt ĐEN
Da không biết trắng hay đen :lol:
Lúc sinh nặng 3.1kg
Dài 49cm
Con của Nguyễn Thị Phương Liên và Khương Anh Tuấn
Là cháu đầu tiên của ông bà nội , ngọai , cũng là cháu đích tôn ( oai cực :ko: )
Tên thường gọi ở nhà : Cún , Bắc ( cậu Nam đặt vì cậu là Nam , cháu là Bắc :D ), chó con , ...
Cún Đạt xin kính chúc tất cả những ai ghé thăm blog của con luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Nếu ghé vào blog của con xin để lại cho con tấm hình và đôi dòng nhé!


Con cảm ơn bác Tân Sang , bác Liên,bác Hiền đã giúp mẹ con hòan thành blog này
Cún Đạt :love: :star:

STICKY POST

Lời yêu thương dành cho con trai !


Đây là bài đầu tiên mẹ viết trên blog mẹ dành cho con.Ngày hôm nay con trai của mẹ đã được 5 tháng 3 tuần 5 ngày tuổi .Mẹ từ một người chỉ dùng máy tính để lướt mạng , chat và làm việc lại mò mẫm học mọi người để tạo cho con một trang web , nơi mẹ có thể chia sẻ với mọi người thân quen về con trai của mẹ . Mẹ vẫn tự nói rằng tài sản duy nhất mà mẹ có được đó chính là thằng cún con này .Nhìn con bây giờ so với tấm hình ngày đầu tiên của con thật khác lạ ,lúc chụp ảnh bằng điện thoại để cho cô y tá đưa xuống cho mọi ngừoi xem con nằm ngủ ngon trong nôi , bé bỏng đến nỗi mẹ bế mà sợ làm con đau , ôi lúc đó có bao nhiêu nỗi lo lắng và hạnh phúc .Biết bao yêu thương , biết bao nỗi niềm dành cho con từ lúc con chào đời đến bây giờ và mãi mãi về sau . Hạnh phúc đối với mẹ bây giờ là con khỏe mạnh , là nghe thấy tiếng cười của con , là ôm con vào lòng , là nắm bàn tay bé xíu , là muôn vàn những điều giản dị mà lại ấm áp và hạnh phúc đến vô cùng .Con là niềm tự hào , hạnh phúc và là thiên thần nhỏ của mẹ .
Mẹ yêu Cún Đạt !

Nghệ sỹ piano bất đắc dĩ

Hôm nọ đi dự party sinh nhật với box tháng 8 ở đó có cái đàn piano , lũ trẻ tranh nhau ra chơi thể hiện tài năng của mình . Bạn Đạt cũng không ngoại lệ , đây là màn trình diễn khi các bạn đang chuẩn bị thổi nến nè



Kể ra thì tay cũng không đến nỗi nào và khi có bạn Ngân Hà ra thì mắt cũng có sáng long lanh hơn nhỉ ?

Offline : Sinh nhật box tháng 8-2006

, ,

Hôm nay là một ngày đặc biệt của bạn Đạt vì đây là lần đầu tiên bạn ý được đi sinh nhật của các bạn cùng sinh tháng 8 với bạn ý . 2 lần trước thì bạn ý còn mải mê làm Vịt kìu Nga ngố nên không tham dự được .
Lần thứ 3 bạn ý được đi sinh nhật . Một sinh nhật tập thể thật hoành tráng , vui và đông mà công lớn là của mẹ Dế mun cung như các bố các mẹ khác .
Mẹ lo lắm vì không biết bạn có bình phục kịp sau gần 2 tuần nằm viện mà đi dự sinh nhật không nữa . Hôm mới ra viện đã bỏ lỡ sinh nhật của thằng Pụ rồi .
Mẹ Dế dặn là nhớ cho con đến đúng giờ vì muốn các con thổi nến chung , 16h bắt đầu mà lúc ấy hai mẹ con vẫn còn đang phi ầm ầm trên đường vì bạn ý ngủ dậy và õng ẹo chán chê không chịu ăn cái gì , nhồi mãi cũng được một hộp váng sữa và một hộp sữa chua .
Đến nơi hoá ra cũng không phải mình đến muộn nhất , hai mẹ con lơ ngơ ngố tàu kinh khủng , nhận ra ngay bạn Dế và mẹ bạn ý , nhận ra thêm bạn Cún Nhật lúc bạn ý cùng mẹ và bà ngoại đến , nhận ra bạn cúntẹt nữa , còn tất cả các bạn khác đều phải hỏi .

Đạt nhát lắm cho nên khi các bạn xúm vào thổi nến thì vừa muốn chen vào , vừa sợ mẹ đi mất , các bạn hát hò , đọc thơ , chơi các trò chơi cũng không dám tham gia . Thậm chí đến lúc các bạn ra nhận quà cũng đứng mãi đằng sau mới dám mon men đến tự ôm 1 món quà về .
Đến gần cuối con mới quen 1 tý , có nghĩa là chạy loanh quanh khoảng 3 phút lại quay về đích nơi mẹ ngồi cho yên tâm , ăn bao nhiêu là xúc xích rán ( từ ngày ra viện hôm qua con ăn nhiều nhất )

Khoe ảnh nhé
Ảnh bánh sinh nhật của các con :


Hoa hình số 3 ( nhà Mây làm xốp , mẹ Dến mun và mẹ bạn Hén cắm hoa ) ngưỡng mộ toàn tập

Các con biểu diễn



Các con thổi nến nè

Những bông hoa trong box tháng 8

Pụ biểu diễn

Nhận quà


Ảnh chụp trước khi ra về ( may bạn Mây nắm tay Đạt lôi vào nếu không cũng chẳng có cái ảnh nào ) ,



Mẹ thích cái ảnh này cực kỳ ( thích nhất thằng Pụ , nhìn ghét thế , mặc dù bạn Đạt đang được hoa hậu của box nắm tay hihi )

Đạt tự chọn quà cho mình đấy

Kết thúc một ngày thật nhiều niềm vui và đáng nhớ .Tối về bạn Đạt ngủ một mạch luôn , không nhí nhéo gì .
Hẹn các bạn năm sau nhé .

Hậu tiêm chủng

Con đi tiêm chủng ở Saipo lần đầu tiên kể từ khi từ Nga ngố về.
Tiêm hai mũi ở hai tay , 1 mũi tổng hợp và 1 mũi viêm não Nhật Bản
Về 1 tay con sưng vù lên . Mẹ hộc tốc chạy ra hỏi bác sỹ tại sao con lại thế , trả lời rất hồn nhiên là không sao , nó phải sưng như thế
1 tuần sau vết sưng nhỏ đi nhưng cứng đanh lại , mẹ cho hẳn con ra hỏi tại sao lại thế ? Bác sỹ khám rồi nói do mũi tổng hợp có ho gà nên dễ sưng cứ về chườm đá cho con là không sao .
Vẫn không đỡ , lại đi khám lại , lại nói nếu không mưng mủ , không sốt thì không sao .
Đến hôm nay quá sôt ruột cho con đi khám ngoài ở chỗ bà Hoàn , kết luân con bị áp xe , phải chờ mưng mủ hẳn rồi đi chích ra , trường hợp tự tan vết cứng ấy là rất hiếm .
Thương con,
Thương cái thân mình cứ ngu si nghe lời bọn bác sỹ ở chỗ phòng khám tiêm chủng ấy
Ức chế quá

Thế giới to thật to.......

Dạo này Đạt hay nghe nhạc trẻ lắm nhé , còn múa may , phụ hoạ say sưa , đâm ra mẹ cũng thuộc thuộc mấy cái thể loại nhạc thị trường ra phết
Sau khi cong cong hai bàn tay tạo hình trái tim như Akira Phan " Mùa đông không lạnh " chán chê thì bạn ý quay sang nhẩy như Ngô Kiến Huy trong bài " Bí mật của hạnh phúc" , rồi giơ giơ tay như Khánh Phương " Chiếc khăn gió ấm "... liệt kê ra hết chắc mẹ tèo
Và giờ đây là hát theo Quách Thành Danh với " Thế giới to thật to " , khi nào Imuzik phát bài này là y như rằng bạn ý sẽ hét ầm ầm Lá lá la là la theo ca sĩ.
Cái suy nghĩ có nên đào tạo bạn Đạt thành ca sỹ mai sau nuôi mẹ péo không lại trỗi dậy

PS Mẹ péo giỏi nhỉ ? Mẹ péo nhớ được cả ca sỹ và bài hát của các ẻm nữa chứ .Cá nhân péo em là ngoài ĐVHưng ra em chẳng thích ai hết

Chợ Vòm - Tạm biệt nhé ,một miền ký ức .....

Em đã phân vân giữa việc chọn " Vĩnh Biệt " hay " Tạm Biệt " , bời em cũng như nhiều người biết rằng cái khả năng chợ Vòm được hoạt động trở lại là khó vô cùng , nó như 1 căn bệnh nan y mà chỉ đợi kỳ tích xuất hiện .
Năm 98 khi em quay lại Nga cái chợ Vòm không được quy mô như bây giờ đâu ,nó chỉ giới hạn 1 vài chợ thôi . Năm 2008 em trở về , lúc rời khỏi Nga chợ Vòm có thể nói là bành trướng kinh khủng , cá nhân em chẳng bao giờ 1 ngày mà em đi khắp được chợ Vòm ,và phải thú thực là em lên những khu chợ không quen vẫn còn lạc loạn cả lên .

Read more...

Lụt từ ngã tư đường phố

Sáng nay dậy chuẩn bị đi làm , chuẩn bị bắt đầu một tuần làm việc mới . Bước ra sân tá hỏa với nước đến gần đầu gối , buồng tắm xô chậu bơi bì bõm , tràn ra cả sân .

Vào nhà nhắn tin cho chị cùng phòng ," chị ơi xung quanh nhà em toàn nước là nước em không phi thân đến cơ quan đuợc buổi sáng chị ạ ". 3 phút sau chị tít tít lại , " chị đang đứng giữa biển nước ở Thái Thịnh , không đi được , cũng không về được em ạ . Thôi đừng ra đường toàn nước lại còn tắc kinh hoàng "
( con đường này có cơ quan của em )
Kết quả là cả bạn Đạt và mẹ bạn ý cùng trốn buổi sáng ( bạn Đạt trốn cả ngày ý )
Bây giờ trời hơi hửng tý nắng rồi đấy , suy nghĩ lắm là có nên đến buổi chiều nữa không ?
Mưa gió chán thật

Mách

Con trai sắp được 35 tháng , đi học đã quen lắm rồi , và bây giờ mẹ đã bắt đầu được nghe cô mách về con
Chuyện thứ nhất :
Cô kể : Buổi trưa cho các bạn đi ngủ , các bạn lớp lớn tự nằm ngủ , các bạn nằm xuống trật tự ngủ thì cô đi ra khỏi phòng , và sau khi cô ra khỏi phòng thì con gọi mấy bạn mà con hay chơi cùng dậy để cười hí hí với nhau , cô nghe tiếng lại đi lên , vừa thấy bóng cô đi lên " con nằm ngay xuống mắt nhắm tịt vào như đúng rồi ".
Chuyện sáng nay :
Đến lớp mẹ nói Bye bye mẹ đi làm nào , con miệng lí nhí chào Mẹ , tay chỉ ba lô ở đằng trước , chỉ đạo cô cất kính vào trong ba lô . Co quay ra bảo với mẹ là : Bạn Đạt dạo này quen lắm rồi , nghịch kinh khủng ,nói cũng nhiều, chỉ có chào các cô là cứ lí nhí thôi .
Thế đấy , nhìn mặt con ai cũng kêu lành , kêu hiền , giờ 10 ngày bị cô mách 2 lần rồi ý , không hiểu là sang tuần sẽ như thế nào ?
Mà Mẹ công nhận là con hỏi rất nhiều và luyên thuyên cũng rõ lắm .