Cùng lên nhé!

Một mình thì chỉ...một mình, .thế thế thời....?

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hoa hậu

Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận rằng đứa con rứt ruột đẻ ra đang cần sự chở che của người mẹ. Thiên nhiên, trời đất, số phận dập vùi không thương tiếc chúng nhưng chúng không hề sợ hãi vì chúng còn có mẹ, còn nguồn sống duy nhất trên thế gian này

Read more...

Sticky post

Uớc!

"Thời gian? chúng ta luôn có đủ thời gian chúng ta muốn".

Không phải là "Ước gì?" của Mỹ Tâm hát đâu nhá, mặc dù (mình cũng rất mê Mỹ Tâm, là mê cái bài hát í). dưng mà mình trình bày với các bạn là mình ước nhiều thứ lắm. Người ta bảo chỉ được ước 3 điều thôi. hoặc cái ông Banzắc trong "Miếng da lừa" thì lại phán rằng cứ ước ơột tí thì đời lại ngắn hơn một tẹo! Ấy vậy mà mình vẫn có gan ước thật nhiều!!! dù là.....sống chỉ còn vài năm? đừng trách là mình tham lam, bởi cũng tham dưng mà tham ko phải cho riêng mình (thế không biết đời có rút ngắn đi không nhỉ?)
mà là mình muốn rằng cái sự khúc mắc ở đời có nhiều, nếu giải tỏa bớt, nó đỡ rắc rối hơn chăng?

Cũng chẳng phải mình là thày bói hay là cái chi hết, mấu chốt vấn đề là như mình đã nói ở trên cùng í, là mình rất DƯ THỜI GIAN, đúng vậy!, dư lắm lắm! do đó là nmình sẵn lòng nghe, vậy các bạn có sẵn lòng chia sẻ không?

Thật ra thì mình xin kể vắn tắt, mình mù vi tính, ấy vậy mà một hôm lang thang trên mạng thì bỗng gặp phải một cô (bí mật nhá!)
thế rùi cô chỉ cho mình ba cái blog
thế là mình mới có cớ gặp gỡ mọi người
thế mới biết có người cùng chia sẻ thì thật là sướng
vậy là mình ƯỚC GÌ như thế đó!
Í, MÌNH LUÔN DƯ THỜI GIAN MÀ
VÀ MÌNH SẼ LẮNG NGHE
CÙNG LÊN NHÉ




Tết mùng năm

Ngày tết đến xốn xang lòng trẻ
Tết đầu tiên phải xa quê mẹ
Dù là tết mồng năm…

Ngày hè lên nắng đổ cháy đồng
Con cua đá chui ra ngoài đụn rạ
Tu hú, ve sầu ra rả
Trên các hàng cây

Khắp thôn làng khói bếp cuộn với mây
Nồi chè xôi sôi trong bếp
Nghi ngút hương thơm cơm nếp
Bà bảo phải ăn cơm chay
Ăn quả chua cho giun khỏi đục dạ dày…

Tết năm nay
ốm chòng queo một chỗ
không mang cau, giầu đi cúng Tổ
bữa cơm mùng năm Mẹ thiếu thiếu mặt con

Con nhớ mẹ, mẹ héo hon
Nhưng không gần mẹ cho con về được

Chỉ cầu trong mơ ước
Bát chè, xôi nước mẹ ơi!

Như trong mơ lòng dạ rối bời
Nhớ quê, nhớ cả người năm ấy
Một dĩ vãng xưa bồi hồi sống dậy
Bên bến nước sông xanh…

Chỉ nằm nghe bè bạn xa gần
Quà tết mồng năm gửi tới
Nghe như tiếng quê mẹ gọi
Như có mẹ bên mình, như bến nước sông xưa…

Saigontetmongnam2008

Nắng

Nắng


Một sớm mai thức dậy
nắng rải vàng ngọn cây
nắng ùa vào ô cửa
ấm nồng trên đôi tay

Nắng đọng làn tóc em
miên man hương bưởi thơm
lung linh trên ánh mắt
rạng rỡ ánh môi cười



Em nghĩ gì em hỡi
Đời là nắng là hoa
Em là thiên thần nhỏ
Tung cánh ước mơ xa

Thời gian diệu vợi trông
Lòng em luôn ước mong
Có một ngày mai đến
Có một ngày ước hẹn


Có phải đâu là duyên
Có phải cùng là số
Hay tại đời khốn khó
Nhọc nhằn đôi bàn tay

Cho em dáng hạc gầy
Cho em hờn tủi phận
Cho em ngày cô quạnh
Cô đơn bốn phương trời


vẫn nắng vàng ngọn cây
vẫn tiếng chim ríu rít
vẫn khoảng trời đáng ghét
Thế sao em chẳng biết?

Chỉ cô độc mình em
Với nắng vàng ấp áp
Mọt thứ rồi sẽ hết



Chỉ còn lại mình em.
Hay còn hai đứa mình?

Không đề

Tôi thương Vân ngay từ khi mới gặp. Tình yêu sét đánh mà. Không phải, tiếng sét chỉ khi người ta gặp nhau tình cờ. Nhưng chúng tôi là bạn cùng học. Bình thường thôi bỗng có một hôm nào đó tôi thấy sao Vân dễ thương, đáng yêu thế, và thầm ước được là người yêu.

Read more...

Chuyện vặt

Thôi chết rồi, máy làm thế thì mày giết chú mày rồi. Có chuyện gì phải nói cho ông ấy biết chứ, tự ý làm thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?”

Read more...

Hẻm vắng

Con hẻm tất bật với công cuộc mưu sinh, bỗng xáo động vì tin tức giải tỏa, quy họach...
(ghi chép)

Read more...

Tiểu phẩm

Các thiên thần luôn có cánh

Read more...

Bóng

ngẩn ngơ đâu đâu vậy nhỉ?
rồi lại buồn buồn, nhớ nhớ
một tí

gió bay, mây bay bay

Read more...

Danh ngôn

,

Lời hay í hay luôn!

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29