Monday, 3. August 2009, 09:33:52
Hôm nay con trai mẹ tròn 3 tuổi. Nhanh thật, mới ngày nào còn bi bô tập nói tập đi mà thoắt cái giờ đã như ông cụ non với những lời lẽ đôi khi làm người lớn phải giật mình.
3 tuổi, con của mẹ vẫn gầy khẳng gầy khiu, lười ăn tất cả các loại hoa quả trừ nước cam vắt và chỉ thích ăn cơm không với mắm.
3 tuổi, con đã đi học được gần nửa năm, chơi thân với các bạn gái hơn các bạn trai.
3 tuổi, con ngày càng cẩn thận, kỹ tính và khó tính với bao chuyện mà mẹ kể ra không hết.
3 tuổi, con ngày càng hay nhăn nhở và thích trêu người.
3 tuổi, con vẫn còn tính hờn, ăn vạ nhưng cũng rất nhát đòn mẹ đánh.
3 tuổi, con ngày càng tình cảm hơn nhưng cũng láu lỉnh hơn.
3 tuổi, con ngày càng hiếu động với những điệu múa sư tử, múa võ hay tung chân nhảy bay làm siêu nhân.
3 tuổi, con đã sắp làm anh. Mẹ cố gắng để con làm quen dần với việc con sẽ "làm anh khó lắm". Từ khi biết sắp có em, con dường như nhõng nhẽo hơn và hay nhận mình làm em bé với giọng nói và cử chỉ của một em bé như "mâm mâm, bế bế..". Nhưng mẹ rất vui khi thi thoảng con nói những câu như: "em trai của anh, anh yêu em" hay "em thích ăn gì anh mua"...
3 tuổi, ba mẹ mong con lúc nào cũng khoẻ mạnh, thông minh và ngoan ngoãn.
Ba mẹ yêu con rất nhiều
Đây là món quà mẹ làm tặng con, một album ảnh cho năm con 3 tuổi: